
Ca sĩ Lại Thị Lan Anh, con gái của nhạc sĩ Thế Hiển, xúc động xem lại hình ảnh của cha mình - Ảnh: T.T.D.
Người thân, đồng nghiệp, học trò và người yêu mến nhạc sĩ Thế Hiển đến viếng ông lần cuối, từ 14h ngày 4-10, tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM).
Xúc động cây đàn guitar bên linh cữu
Ban tổ chức lễ tang có sự tham gia của lãnh đạo Hội Âm nhạc TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng đại diện gia đình, đã khẩn trương thực hiện các công tác đảm bảo để lễ tang của NSND Thế Hiển diễn ra trang trọng, ấm cúng.
Không gian tang lễ được bài trí trang trọng với chiếc đàn guitar đặt cạnh linh cữu cùng những hình ảnh tràn đầy năng lượng, nụ cười tươi của nhạc sĩ Thế Hiển lúc sinh thời.
Trong không gian này, gia đình bố trí một chiếc tivi chiếu các phóng sự do đài truyền hình thực hiện về cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc của ông. Đôi lúc, ca khúc Nhánh lan rừng, Hát về anh… lại vang lên khiến nhiều người bồi hồi.
Nhiều nghệ sĩ đến viếng nhạc sĩ Thế Hiển như: nghệ sĩ Thành Lộc, Quyền Linh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, Trần Xuân Tiến, Xuân Nghĩa, Thanh Bình, Nguyễn Minh Anh, Mai Trâm…

Cây đàn guitar quen thuộc của nhạc sĩ Thế Hiển được đặt cạnh linh cữu - Ảnh: T.T.D.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy viếng và chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh: T.T.D.
“Đối với sự phát triển của nền âm nhạc TP.HCM, nhạc sĩ Thế Hiển có nhiều cống hiến to lớn, anh luôn tận tụy, hết lòng, sáng tạo những tác phẩm thật ý nghĩa và thu hút công chúng trong các cuộc vận động sáng tác của UBND TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM phát động.
Các chuyến đi phục vụ những vùng đất xa xôi, vất vả hầu như anh đều không nề hà, chối từ. Thành tựu văn học nghệ thuật của thành phố hôm nay có sự đồng hành và đóng góp hiệu quả của anh.
Nhìn anh lần cuối, tôi thấy rất xúc động. Bình an ở cõi vĩnh hằng anh Thế Hiển nhé! Bạn bè, đồng nghiệp và khán giả sẽ không thể quên hình ảnh người nghệ sĩ - chiến sĩ mà cả trái tim, khối óc luôn dành cho những giá trị cao quý của nghệ thuật và cho đất nước” - bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Bạn bè, đồng nghiệp đến viếng nhạc sĩ Thế Hiển. Trong câu chuyện mọi người kể có những câu chuyện vui đầy kỷ niệm với người nhạc sĩ "Nhánh lan rừng" đáng mến - Ảnh: T.T.D.
Phép màu đã không xảy ra lần nữa
Ca sĩ Lại Thị Lan Anh kể chị và mẹ chị túc trực chăm sóc nhạc sĩ Thế Hiển hơn một năm nay, kể từ khi nam nhạc sĩ phát bệnh. Ngày trước khi nhập viện, nhạc sĩ Thế Hiển vẫn tỉnh táo, muốn uống sữa, ăn cơm.
“Khoảng hai tháng cuối trước khi mất, tình hình sức khỏe của ba suy kiệt, đau đớn nhưng tôi cảm nhận ba rất kiên cường, không than vãn với con cái, chỉ biết nhăn mặt chịu đựng.
Tôi nhìn được sự kiên cường trong mắt ba tôi dù biết bản thân bị ung thư giai đoạn cuối đã di căn.
Căn bệnh khiến thị lực, tay chân yếu không cầm được bút viết nhưng vẫn thích xem tivi, nghe ca nhạc.
Khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, ba nắm chặt tay tôi muốn nói nhiều điều lắm nhưng không diễn đạt nên lời. Sức khỏe ba yếu dần, lâu lâu mở mắt nhưng phép màu đã không xảy ra một lần nữa như lần cấp cứu trước đây” - chị Lan Anh tâm sự.
Nguyện vọng của nhạc sĩ Thế Hiển là tổ chức một đêm nhạc kỷ niệm. Nhưng sức khỏe thời điểm đó ông chỉ nằm một chỗ, không muốn đưa hình ảnh xấu lên mạng nên nhạc sĩ quyết định không tổ chức.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cùng các nhạc sĩ đến viếng - Ảnh: T.T.D.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung chia buồn với gia đình nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh: T.T.D.

Nghệ sĩ Thành Lộc viết lời chia buồn - Ảnh: T.T.D.

Nghệ sĩ Quyền Linh hồi tưởng lại kỷ niệm với nhạc sĩ Thế Hiển: "Hồi xưa trên truyền hình đặt nhạc sĩ Thế Hiển viết bài Vượt lên chính mình theo lời của Quyền Linh" - Ảnh: T.T.D.

Từ trái qua: Nhạc sĩ Xuân Hoàng, Trần Vương Thạch chia buồn cùng gia đình - Ảnh T.T.D.

Nhạc sĩ Bảo Huy (đeo khăn tang), con trai nhạc sĩ Thế Hiển, trò chuyện với nhạc sĩ Trần Xuân Tiến - Ảnh: T.T.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận