10/09/2024 17:19 GMT+7

Cô trò ở Đà Nẵng quyên góp từng đôi dép cũ cho trẻ vùng lũ miền Bắc

Từng đôi dép cũ được cô trò một trường mầm non ở Đà Nẵng quyên góp, vệ sinh sạch sẽ, đợi gửi ra cho trẻ vùng cao miền Bắc - nơi đang gánh chịu thiệt hại nặng nề từ trận lũ lịch sử sau cơn bão số 3.

Cô trò ở Đà Nẵng quyên góp từng đôi dép cũ cho trẻ vùng lũ miền Bắc - Ảnh 1.

Học sinh Trường mầm non Ngọc Lan (Đà Nẵng) phụ các cô phơi dép sau khi vệ sinh sạch sẽ để tặng bạn vùng lũ - Ảnh: Đ.N.

Ngày 10-9, trước lời kêu gọi của giáo viên, hàng trăm đôi dép, đôi giày cũ được các phụ huynh mang đến Trường mầm non Ngọc Lan, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Sân trường dành riêng góc nhỏ đặt chiếc bảng đen viết dòng chữ nắn nót "Nơi tiếp nhận giày dép cho trẻ em vùng cao". Cạnh đó đặt chiếc giỏ mây lớn để đựng giày dép cũ.

Từ sáng sớm nay, trước thông tin các cô giáo gửi vào nhóm Zalo lớp, những phụ huynh đầu tiên đã nhanh chóng hưởng ứng. Họ gói theo những đôi dép cũ của con mang đến quyên tặng trẻ em vùng lũ.

Từ dòng tin nhắn của cô giáo trên nhóm, chị Khánh Ly - phụ huynh có con học ở Trường mầm non Ngọc Lan - mang mấy đôi dép của con không còn dùng đến gửi vào chiếc giỏ.

Chị Khánh Ly chia sẻ: "Trẻ con lớn nhanh nên bạn nào cũng có một hai đôi dép, đôi giày chật mà còn dùng tốt. Nghe các cô phát động quyên dép, thấy thiết thực quá, mình hưởng ứng ngay.

Mấy hôm nay, thấy trên báo đài đưa tin lũ lụt, sập cầu, sạt lở ở miền Bắc đau thương quá. 

Nhớ mỗi đợt lũ bão ở miền Trung mình, đồng bào hai đầu đất nước lại chung tay hỗ trợ. Nay bà con miền Bắc chịu thiệt hại nặng, góp được chút gì đó dù nhỏ bé, mình cũng thấy ấm áp".

Cô trò ở Đà Nẵng quyên góp từng đôi dép cũ cho trẻ vùng lũ miền Bắc - Ảnh 2.

Phụ huynh mang giày dép của con đến tặng - Ảnh: Đ.N.

Chỉ ngày đầu tiên phát động, hoạt động quyên giày, dép này được hàng chục phụ huynh và học sinh hưởng ứng. Không chỉ ba mẹ, chính các em cũng chộn rộn mang những đôi dép của mình đến tặng bạn vùng lũ.

Chốc lát chiếc giỏ đầy ắp, các cô giáo lại thay nhau gom vào vệ sinh, rồi trải ra một khoảng sân phơi đợi gói ghém chuyển lên vùng cao phía Bắc.

Cô Nguyễn Quốc Thư Trâm - hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Lan - cho biết từ hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã có công văn vận động ủng hộ các tỉnh thành phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão Yagi.

Cô Trâm đã cho chính những em bé mầm non xem những thước phim ghi lại hậu quả lũ bão ở miền Bắc và kêu gọi sự chung tay của cô trò và phụ huynh. Các cô mỗi người góp một đôi ngày lương của mình, trẻ em chia sẻ những đôi giày, đôi dép. Phụ huynh cũng hưởng ứng mạnh mẽ.

"Chỉ sau ngày đầu quyên góp, hơn trăm đôi dép, đôi giày trẻ em đã được quyên góp. Những ngày tới nữa chắc chắn số lượng sẽ tăng lên. Việc làm nhỏ của cô, trò và phụ huynh chỉ mong sẻ chia yêu thương với bà con vùng bão lũ. Cùng đó cũng giáo dục trẻ tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn", cô Thư Trâm nói.

Cô trò ở Đà Nẵng quyên góp từng đôi dép cũ cho trẻ vùng lũ miền Bắc - Ảnh 3.

Các học sinh cũng chia sẻ những đôi dép của mình cho bạn vùng lũ - Ảnh: Đ.N.

Cô trò ở Đà Nẵng quyên góp từng đôi dép cũ cho trẻ vùng lũ miền Bắc - Ảnh 4.

Cô trò cùng nhau sắp xếp, vệ sinh lại những đôi giày, dép cũ để gói ghém tặng bạn vùng lũ - Ảnh: Đ.N.

Cô trò ở Đà Nẵng quyên góp từng đôi dép cũ cho trẻ vùng lũ miền Bắc - Ảnh 5.

Những đôi giày, đôi dép cũ nhưng còn dùng tốt được phơi phóng dưới mái hiên trường - Ảnh: Đ.N.

Cô trò ở Đà Nẵng quyên góp từng đôi dép cũ cho trẻ vùng lũ miền Bắc - Ảnh 6.

Cùng việc quyên góp giày dép cũ, giáo viên Trường mầm non Ngọc Lan còn chia sẻ những ngày lương, ủng hộ vùng bão lũ - Ảnh: Đ.N.

Chỉ ít ngày nữa thôi, những đôi dép, đôi giày cũ ấy sẽ được theo xe ngược lên các tỉnh vùng cao phía Bắc. Nơi đó có những em bé chạy lũ, mất hết sách vở, giày dép, quần áo… Nơi những người cha, người mẹ lại trở về nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau trận lũ kinh hoàng. 

Với họ, một đôi dép cũ từ miền Trung gửi ra có thể cũng góp nên những sẻ chia ân tình.

Người dân Đà Nẵng thức trắng đêm gói bánh gửi vùng lũ

Cô trò ở Đà Nẵng quyên góp từng đôi dép cũ cho trẻ vùng lũ miền Bắc - Ảnh 8.

Căn nhà của anh Lê Thành Long (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là địa điểm gói bánh chưng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Những ngày này tại căn nhà của anh Lê Thành Long (42 tuổi, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), hàng chục người đã tập trung gói bánh từ sáng sớm đến khuya.

Tại đây, các thành viên mỗi người một tay chuẩn bị các nguyên liệu để gói bánh. Ai nấy đều khẩn trương để sớm đem những đòn bánh đến với người dân vùng lũ.

Vừa làm sạch gạo nếp, anh Lê Thành Long cho hay, mỗi ngày đoàn có thể gói khoảng 1000 cái bánh chưng và bánh tét. Ngoài ra, đoàn cũng quyên góp gạo, nước mắm, mì tôm và các nhu yếu phẩm khác để gửi ra hỗ trợ người dân vùng lũ.

Cô trò ở Đà Nẵng quyên góp từng đôi dép cũ cho trẻ vùng lũ miền Bắc - Ảnh 9.

Người dân TP Đà Nẵng gói bánh, gửi ra hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo các thành viên của đoàn thiện nguyện, tại Măng Đen (tỉnh Kon Tum), hơn 50 thành viên cũng đang tích cực gói bánh và quyên góp nhu yếu phẩm.

"Khoảng 9h, nhóm ở Măng Đen sẽ tập hợp với chúng tôi, mang theo hàng trăm phần quà đến với bà con vùng lũ. Tôi rất vui khi được góp sức hỗ trợ bà con miền Bắc trong lúc khó khăn này", anh Trần Văn Hoàng (ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết.

Theo các thành viên của đoàn thiện nguyện, tại Măng Đen (tỉnh Kon Tum), hơn 50 thành viên cũng đang tích cực gói bánh và quyên góp nhu yếu phẩm.

"Khoảng 9h, nhóm ở Măng Đen sẽ tập hợp với chúng tôi, mang theo hàng trăm phần quà đến với bà con vùng lũ. Tôi rất vui khi được góp sức hỗ trợ bà con miền Bắc trong lúc khó khăn này", anh Trần Văn Hoàng (ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết.

Xúc động cô trò ở Đà Nẵng quyên từng đôi dép cũ gửi ra vùng lũ miền Bắc - Ảnh 8.Trung ương Đoàn kêu gọi ủng hộ đồng bào bão lũ

Chiều nay 10-9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức phát động ủng hộ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên