07/06/2004 08:37 GMT+7

"Cò" lừa đảo đăng ký xe

MINH LUẬN - VÕ HỒNG QUỲNH
MINH LUẬN - VÕ HỒNG QUỲNH

TT - Tại các điểm đăng ký xe 282 Nơ Trang Long và 36 Mạc Cửu, bên cạnh một số “cò dịch vụ”, từ lâu các đối tượng cò lừa đảo làm mưa làm gió bằng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền của khách! Từ lời kêu cứu của không ít nạn nhân, phóng viên TT tìm hiểu thực hư tình trạng này...

kZ7oCt4V.jpgPhóng to
Biên nhận thu tiền của "cò" lừa đảo trước 36 Mạc Cửu - Ảnh: MINH LUẬN
TT - Tại các điểm đăng ký xe 282 Nơ Trang Long và 36 Mạc Cửu, bên cạnh một số “cò dịch vụ”, từ lâu các đối tượng cò lừa đảo làm mưa làm gió bằng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền của khách! Từ lời kêu cứu của không ít nạn nhân, phóng viên TT tìm hiểu thực hư tình trạng này...

Ở đâu cũng có “cò”... lừa

10g sáng 26-5, chúng tôi đến địa điểm đăng ký xe số 282 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh. Phía trước nơi đăng ký xe này có hàng chục cánh tay vẫy khi chúng tôi vừa trờ xe đến, kèm theo đó là lời chào mời: “Chà bảng số, đăng ký xe mới, sang tên xe...”.

Cuối cùng một thanh niên mặc áo pull, đội mũ lưỡi trai chừng 30 tuổi tiếp cận với chúng tôi, còn những người khác dạt ra. Chúng tôi nói với thanh niên này là có chiếc Cub 81 đã bán cho người chị, nay muốn sang tên để có thể mua xe mới, chi phí hết bao nhiêu? “Dễ ợt, chiều nay xong, lấy giá dịch vụ thôi, 50.000 đồng” - anh thanh niên hồ hởi.

Nhưng anh thanh niên này không đi đâu cả mà bàn giao lại toàn bộ các loại giấy tờ của chúng tôi cho một người khác. Người được giao lại giấy tờ sau này chúng tôi được biết tên là Phan Thanh Tùng (còn có biệt danh là Tùng “xác chết”).

Tùng bảo: “Các anh phải bảo bà chị mua xe chiều đến đây ký tên, nhận giấy hẹn mới được”. Chúng tôi nói bà chị bận lắm, không có thời gian nên mới nhờ dịch vụ, Tùng làm ra vẻ rất khó khăn rồi nói thẳng: “Các khoản chi phí hết 450.000 đồng, chịu thì làm”. Làm bộ ngạc nhiên, chúng tôi hỏi: “Ủa, sao lúc nãy ông kia nói giá dịch vụ chỉ 50.000 đồng thôi?”. “Đó là tiền công, còn tiền tụi tui phải vào lục vi tính, chuyển gốc... nữa chứ” - Tùng phân bua.

Hỏi cụ thể các khoản lệ phí phải đóng cho đội đăng ký xe là bao nhiêu thì Tùng không trả lời. Tuy nhiên, khi đã cầm đủ số tiền của chúng tôi, Tùng vẫn bắt chúng tôi phải ra phường làm tất cả mọi thủ tục cần thiết. Cuối cùng, Tùng sỗ sàng: “Tụi tui chỉ lấy giấy hẹn nhanh cho anh thôi, sau đó khoảng 10 ngày anh phải cầm giấy hẹn đến đội mà lấy giấy chứng nhận đăng ký xe”. Trước 282 Nơ Trang Long, ngoài Tùng “xác chết” còn có Phạm Văn Mỹ, tức Mỹ “bò”; Mạnh “đầu bạc”...

Ở điểm đăng ký xe số 36 Mạc Cửu (phường 13, quận 5) cũng có một nhóm “cò” lừa đảo với phương thức thủ đoạn tương tự. Bà Ngô Thu Hồng - ngụ tại phường 11, quận 11 - cho biết khi bà đến làm thủ tục cấp lại giấy đăng ký xe bị mất tại đây thì có một nhóm “cò” xúm lại bảo: “Đưa hồ sơ đây tụi này lấy biên nhận lẹ cho, chỉ xin 20.000 đồng tiền công thôi”. Bà Hồng đồng ý đưa hồ sơ cho chúng. Một lúc sau chúng cầm trên tay hộ khẩu và một mảnh giấy nhỏ, chữ đỏ là bảng kê loại tiền nộp của kho bạc nhà nước, chúng bảo đây là biên lai của... công an. Trong đó chúng ghi số tiền 375.000 đồng gồm tiền chuyển gốc 220.000 đồng, vi tính 125.000 đồng và tiền cấp thẻ 30.000 đồng. Thế nhưng, nhận tiền xong chúng lặn mất tăm.

Khoảng 15g30 thứ sáu (28-5), chúng tôi trở lại điểm đăng ký 36 Mạc Cửu để tìm hiểu thực hư sự việc ra sao. Tại đây, chúng tôi gặp một phụ nữ mang bầu da ngăm đen trạc 35-36 tuổi (sau này chúng tôi biết tên bà ta là Phụng) nói: “Để tụi em bao luôn cho, chỉ cần mấy anh cho 40.000 tiền công uống nước là được”. Chúng tôi giả vờ vào bên trong để hỏi thủ tục thì bị các cò chặn lại và cho biết buổi chiều CSGT đoàn 3 họp hành gì đó nên nghỉ không nhận đăng ký nữa. Tôi thắc mắc: “Vậy sao mấy chị làm được?”. Bà Phụng cười hềnh hệch: “Đã nói là quen biết mà”.

Cũng giống như các tay “cò” lừa đảo bên 282, bà Phụng lấy ra ba tờ giấy gồm giấy đăng ký cấp biển số, giấy sang tên di chuyển, giấy mua bán xe rồi hỏi tên người bán, người mua, địa chỉ... và điền vào. Sau đó bà Phụng lẩm nhẩm tính và viết biên nhận thu tiền với số tiền trọn gói là 350.000 đồng. Chúng tôi thắc mắc: “Lúc nãy chỉ nói có 40.000 đồng, sao giờ lên đến 350.000?”. Bà ta liền giải thích: “Bốn chục là tiền công, còn lại phải đóng cho công an, đóng thuế tùm lum chứ bộ”. Lấy lý do công việc chưa xong, chúng tôi chỉ đồng ý đóng 100.000 đồng, phần còn lại sẽ đóng tiếp khi nào xong việc. Sau một thoáng chần chừ, bà Phụng cũng đồng ý.

Tại sao không dẹp được “cò” lừa đảo?

Tại khu vực đăng ký xe 282 Nơ Trang Long hiện có khoảng 30 đối tượng “cò” lừa đảo chuyên nghiệp từ hàng chục năm nay. Thủ đoạn của chúng là dụ dỗ những người không rành về thủ tục đăng ký xe, lại bận nhiều công chuyện muốn nhờ qua dịch vụ làm cho nhanh. Chúng chỉ xin 20.000-30.000 tiền trà nước nhưng sau đó giả bộ vào đội đăng ký điền các khoản lệ phí khác vào tờ biên nhận nói là của công an đề nghị khách đóng các khoản “theo qui định” này. Chúng còn dùng thủ đoạn vào đội đăng ký xe lấy biên lai thu lệ phí thật của công an chỉ 50.000 đồng, sau đó ngâm trong cồn, mực bị xóa và chúng ghi thêm các khoản phí khác thành 350.000 đồng hoặc 450.000 đồng, tùy mục đích đăng ký xe mới hay sang tên.

BJjFnsQD.jpgPhóng to

Bà Phụng, một "cò" ở khu vực đăng ký 36 Mạc Cửu, đang viết biên nhận cho khách vừa "dụ" được - Ảnh: MINH LUẬN

Lãnh đạo đội hình sự Công an quận Bình Thạnh cho biết nhiều lần xuống Công an phường 12 để bàn kế hoạch phối hợp kiểm tra, lập biên bản vi phạm quả tang thì chúng đã được “bắn tin” tự động giải tán hết.

Trung tá Nguyễn Văn Hiếu, đội trưởng đội đăng ký xe ở 282 Nơ Trang Long, cho biết các đối tượng “cò” lừa đảo trên từ nhiều nơi đến đây. “Lệ phí đăng ký xe được chúng tôi niêm yết công khai, cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký xe không kèm theo biển số 30.000 đồng; cấp mới giấy đăng ký xe kèm theo biển số tạm thời 50.000 đồng... Ngoài ra không thu thêm bất cứ một khoản lệ phí nào khác” - trung tá Hiếu khẳng định. Ông Hiếu cho biết công an phường đã từng kết hợp với đội kiểm tra hành chính, xử phạt hành chính bằng hình thức đưa đi tập trung cải tạo đối với những đối tượng “cò” lừa đảo, nhưng chỉ được một thời gian rồi sau đó mọi việc lại tiếp diễn.

Theo Công an phường 12 (quận Bình Thạnh), lượng khách đến giao dịch hằng ngày tại điểm 282 Nơ Trang Long trung bình khoảng 800-1.000 người/ngày. Do có lượng người đến giao dịch đông, tình trạng một số phần tử xấu lợi dụng hoạt động chèo kéo khách cà số xe, môi giới (cò) xin số đẹp, thậm chí lừa đảo khách để chiếm đoạt tiền nhiều khi cũng xảy ra. Từ tháng 8-2003 đến 5-2004 công an phường đã bắt 19 vụ với 19 tên, xử phạt cảnh cáo sáu tên, phạt tiền 13 tên với số tiền 1,3 triệu đồng.

Tình trạng “cò” lừa đảo diễn ra rầm rộ ngay trước khu vực các địa điểm đăng ký xe là một thực tế đáng báo động, không biết còn bao nhiêu người sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những đối tượng này?

MINH LUẬN - VÕ HỒNG QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên