Phóng to |
| Các bác sĩ VN cùng chuyên gia nước ngoài thực hiện một ca ghép thận tại Bệnh viện 115 |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Bán thận ở Trung Quốc: Gia đình nạn nhân tố cáoMua bán thận có phạm tội?Những câu hỏi từ chuyện mua bán thận Yêu cầu Sở Y tế TP.HCM báo cáo vụ "mua bán thận"
Theo phản ảnh của một số bệnh nhân (BN) và BS đang công tác tại Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 (TP.HCM), tại khoa thận-nội tiết của BV này có ba BS quan hệ với một số "cò” chuyên tổ chức đưa BN cần ghép thận và người muốn bán thận từ VN sang Trung Quốc để ghép thận. Mối liên hệ của những BS này với người tổ chức mua, bán thận bên Trung Quốc chỉ bắt đầu "khăng khít" kể từ khi Trung Quốc không cho phép (tháng 7-2006) lấy nội tạng của tù nhân bị xử tử hình để ghép cho người bệnh.
Chỉ "giới thiệu" BN đi ghép thận
Tại TP.HCM có rất nhiều người, từng qua Trung Quốc mua thận của tù nhân để ghép. BS T. - nguyên giám đốc BV một huyện - cho biết chỉ riêng giá mua một quả thận lúc đó là 16.000 USD. Toàn bộ chi phí đi ghép cho đến khi về VN hơn hai tháng hết 26.000 USD. Theo BS T., ông được hai BS của BV 115 cho số điện thoại, địa chỉ liên lạc với ông Phong ở Trung Quốc. Qua Trung Quốc, ông được ông Phong hướng dẫn đến BV Không quân làm các xét nghiệm và đợi tìm thận của tử tội phù hợp với mình. Sau 56 ngày chờ đợi thì tìm được. Sau đó, ông được ghép thận tại BV Nhân dân 2 của tỉnh Quảng Đông.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Lý, ông Phong và ông Mã - những người môi giới, thực hiện việc ghép thận ở Trung Quốc - có liên hệ mật thiết với một số BS của khoa thận nội BV 115. Những người này từng ra vào BV nhiều lần để đặt vấn đề hợp tác. Và nhiều BN sau khi đi Trung Quốc ghép thận đã được "gửi gắm" đến BV 115 để theo dõi, điều trị tiếp. Ngoài ra, còn có một BN tên N. là người Việt gốc Hoa, sau khi đi Trung Quốc ghép thận đã ở lại bên đó để làm "cò” mua bán thận giữa VN và Trung Quốc.
Về nguyên tắc, trước khi ghép thận, cả bên ghép và bên cho (hoặc bán) thận đều phải làm nhiều xét nghiệm. Trong đó có các xét nghiệm về miễn dịch. Tuy nhiên, nhiều BS nói rằng trên thực tế BV ở Quảng Châu chỉ làm xét nghiệm... hình thức. Trường hợp của anh Tô Công Luân nếu được xét nghiệm đàng hoàng chắc chắn người ta sẽ biết anh bị bệnh máu không đông.
Trưởng khoa đưa BN sang Trung Quốc
Về việc có hay không chuyện một số BS của khoa thận-nội tiết thuộc BV 115 quan hệ với người ở Trung Quốc để đưa BN sang Trung Quốc ghép thận, chiều 6-5, BS Tạ Phương Dung (trưởng khoa thận -nội tiết BV 115) khẳng định hoàn toàn không có chuyện giới thiệu người đi mua, bán thận.
Riêng trường hợp ông Nguyễn Tấn Tài - phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, BS Dung xác nhận có đưa ông Tài qua Trung Quốc ghép thận theo yêu cầu của giám đốc BV. Toàn bộ chi phí cho chuyến đi do gia đình ông chi trả. Tại sao một trưởng khoa lại phải đưa một BN đi Trung Quốc? Trả lời câu hỏi này, BS Dung cho rằng: "Anh ấy cũng là cán bộ, điều trị lâu năm ở đây và bản thân gia đình có nguyện vọng muốn có người đi cùng để yên tâm".
BS Dung cũng nói rằng bà có cho số điện thoại, địa chỉ của ông Phong bên Trung Quốc để BN tự liên lạc. BS Dung xác nhận: "Tôi biết ông Phong từ những năm trước. Năm ngoái tôi nhận năm BN ghép ở Trung Quốc về thì duy nhất trường hợp ông Tài là tôi có sự liên hệ với bên Trung Quốc. Ông Tài được ghép thận ngày 28-12-2007, tôi qua trước một ngày".
Nhiều người muốn bán thận
BS Dung nói: "Cũng có người đến năn nỉ, hỏi chúng tôi có mua thận không. Có những thanh niên đến bảo muốn hiến thận thì chúng tôi từ chối tiếp. Chúng tôi chưa hề làm xét nghiệm cho người nào để họ mang thận đi bán". Về việc BS Dung và một số BS có quan hệ với bà Lý và ông Mã, BS Dung nói: "Ông Mã tôi hoàn toàn không biết. Chỉ biết tên, nghe nói ông ở Hồ Nam gì đó. Còn với bà Lý, ông Phong thì có biết qua các BN họ kể chuyện. Có lần ông Phong về VN ghé thăm BN trong khoa rồi gặp gỡ. Bà Lý cũng có đến khoa, có gặp. Tôi cũng nghe nói ông Mã vào khoa gặp gỡ BN nọ kia, các thứ. Nghe nói vậy chứ không biết mặt ông Mã”.
BS Dung còn khẳng định: "Chúng tôi không hề giới thiệu người nào đi bán thận. Tôi có một danh sách những người tha thiết xin được bán thận. Họ đã khóc, điện thoại cho tôi xin được bán thận. Tôi từ chối và họ nói là hoàn cảnh quá khó khăn, xin được bán thận với giá 50 triệu. Tôi bảo không làm được như thế. Sau đó họ xuống giá 30 triệu. Mỗi lần điện thoại cho tôi họ cứ hỏi có ai không. Lúc đầu tôi định nói sự thật là tôi không thể làm chuyện đó, nhưng thấy không tiện nên tôi chỉ nói là không có ai phù hợp, chưa có ai cùng nhóm máu".
Khi chúng tôi đề nghị cho xem danh sách những người xin bán thận, BS Dung lại bảo: "Không phải danh sách. Những người kia tuyệt đối tôi không biết, tôi không tiếp, nói chung là tôi từ chối thẳng. Tôi chưa bao giờ giới thiệu người nào đi bán thận".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận