Cô gái 26 tuổi đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ để… cho vui

Cô gái quê ở tỉnh Gia Lai làm hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến với chàng trai tại một phường ở Đà Nẵng, cán bộ phường gọi lên ký nhận kết quả thì cô nói đó chỉ là trò đùa.

Cô gái 26 tuổi đăng ký kết hôn chỉ để… trêu đùa - Ảnh 1.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, cô gái nói rằng do bồng bột nên "trêu đùa", xin hủy đăng ký - Ảnh: NGUYỄN THANH

Theo ông Nguyễn Thanh Vỹ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông - giữa tháng 7 vừa qua, phường tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến của một cô gái 26 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, với một thanh niên trú tại địa phương.

Hồ sơ được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy trình. Các thủ tục đăng ký kết hôn được hoàn tất trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sau khi hoàn thành, UBND phường mời hai người đến trụ sở để ký và nhận giấy chứng nhận kết hôn. 

Tuy nhiên, cô gái bất ngờ cho biết cả hai không có ý định kết hôn và việc đăng ký trước đó chỉ là… trò đùa.

Cô gái giải thích do lúc đó bồng bột, không suy nghĩ kỹ nên hai người lên mạng và thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến cho vui.

Theo ông Vỹ, do hồ sơ đã được giải quyết nên hai bên phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký kết hôn. UBND phường sau đó thực hiện các thủ tục theo quy định để hủy giấy chứng nhận.

"Làm thủ tục trực tuyến giúp người dân tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng nếu có người xem đây là trò đùa thì chính quyền lại phải mất thời gian xử lý một hồ sơ không xuất phát từ nhu cầu kết hôn thực sự" - ông Vỹ nói.

Lãnh đạo phường Điện Bàn Đông cho rằng câu chuyện trên cũng là lời cảnh báo đối với một bộ phận người trẻ khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Việc đăng ký kết hôn là thủ tục pháp lý, không phải trò chơi trên mạng để có thể tùy tiện đăng ký rồi hủy bỏ.

Theo ông Vỹ, hiện chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt đối với trường hợp đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ để trêu đùa như trên. Tuy nhiên, địa phương đang nghiên cứu hướng xử lý phù hợp nhằm tăng tính răn đe, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự.

"Chính quyền địa phương hai cấp hiện có rất nhiều việc phải giải quyết. Cán bộ phải xử lý thêm những hồ sơ kiểu này thì rất mất thời gian. Dùng mạng để giải trí, đùa giỡn là chuyện khác, còn đăng ký một thủ tục hành chính có giá trị pháp lý thì không thể xem nhẹ" - ông Vỹ chia sẻ.

Trước đó, ở Đà Nẵng, một người phụ nữ bỏ dép và để lại mẩu giấy trên cầu nhắn chồng đến "vớt xác 2 mẹ con" rồi sau đó thừa nhận chỉ làm vậy để giải tỏa cơn giận.

Cô gái 26 tuổi đăng ký kết hôn chỉ để… trêu đùa - Ảnh 4.Giận chồng, bỏ dép và mẩu giấy 'nhờ vớt xác 2 mẹ con' trên cầu rồi… đi chơi

Vì câu nói của chồng, người phụ nữ ở TP Đà Nẵng bỏ lại đôi dép kèm tờ giấy ghi tên tuổi, số điện thoại, nhờ mọi người gọi chồng "đến vớt xác 2 mẹ con" rồi... đi chơi.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất