21/11/2017 14:11 GMT+7

Có cửa chính, đâu ai đi cửa sau

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Không chỉ kêu doanh nghiệp đừng hối lộ mà phải buộc cán bộ, công chức không được nhũng nhiễu, làm khó nữa chứ. Có cửa chính đâu ai muốn đi cửa sau.

Hỏi ông bạn làm doanh nghiệp nho nhỏ, rằng Chính phủ kêu gọi các doanh nhân đừng đút lót cho chính quyền, cho cán bộ thì ông nghĩ gì, ổng cứ cười cười...

Hỏi sao lại cười, ổng lại càng cười. Nhưng chuyện có gì đáng cười đâu? Ổng tiếp tục cười: "Nói thiệt, chuyện đời đâu có đơn giản vậy!".

Rồi ổng ngồi thừ ra: "Làm ăn khổ lắm, kiếm được đồng bạc chảy máu con mắt, tới kỳ lương lúc nào cũng thon thót nghĩ tới công nhân. Sung sướng gì mà đút lót, mà nịnh nọt, bợ đỡ. Tụi tui có quà cáp cho một số người cũng là việc chẳng đặng đừng. Trên nói rải thảm nhưng ở dưới cứ rải đinh, quy định chồng chéo lung tung, vận dụng sao cũng được nên người thừa hành muốn lôi thôi là doanh nghiệp bó tay chịu trận. Khổ lắm!".

Đoạn nhấp ngụm cà phê, ông trầm ngâm nói tiếp: "Nếu chỉ kêu doanh nghiệp đừng hối lộ chính quyền, tụi tui buồn lắm, cứ như mình làm hỏng bộ máy. Tui nghĩ cũng phải kêu gọi, giám sát, giáo dục buộc cán bộ, công chức không được nhũng nhiễu, làm khó. Mà trên hết, chỉ cần có một nền hành chính rạch ròi, minh bạch thì chẳng ai làm hư được ai. Mong lắm!".

Ờ đúng, có cửa chính thì đâu ai phải đi cửa sau!

Đừng rải đinh, doanh nghiệp sẽ không hối lộ Đừng rải đinh, doanh nghiệp sẽ không hối lộ Chống tham nhũng: Vẫn bó tay với tài sản bất minh? Chống tham nhũng: Vẫn bó tay với tài sản bất minh? Luật phòng chống tham nhũng vẫn là “cọp không răng” nếu... Luật phòng chống tham nhũng vẫn là “cọp không răng” nếu...
BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên