Thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2021
Cô bé 17 tuổi đoạt giải Bông lúa vàng 2019
TTO - Vượt qua hơn 300 thí sinh, cô gái 17 tuổi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (quận Gò Vấp, TP.HCM) xuất sắc giành giải Bông lúa vàng trị giá 100 triệu đồng trong gala chung kết Bông lúa vàng diễn ra chiều 11-1 tại nhà hát Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM.

Giám khảo Thanh Hằng chúc mừng Bông lúa vàng 2019 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (trái) - Ảnh: LINH ĐOAN
Bảo Ngọc hiện đang theo học đàn nguyệt tại Nhạc viện TP.HCM. Cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất được chọn vào vòng gala chung kết.
Nguyễn Hồng Bảo Ngọc với trích đoạn Ánh sáng phù du - Video: LINH ĐOAN
Với nhân vật cô gái mù có một tình yêu trong sáng trong trích đoạn cải lương Ánh sáng phù du, Bảo Ngọc đã chinh phục 5 vị giám khảo gồm NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn, NSƯT Huỳnh Khải và nghệ sĩ Thanh Hằng với tổng điểm 19,986.

Nguyễn Hồng Bảo Ngọc dự thi với trích đoạn Ánh sáng phù du - Ảnh: LINH ĐOAN
Giám khảo Bạch Tuyết khen ngợi cô bé có làn hơi rất quý, cách phát âm rõ, đây là một trong những điều mà các cô đào cải lương rất cần. Bà còn thích thú cách Bảo Ngọc sắp nhịp, sắp chữ khi vô câu vọng cổ nghe rất lạ.
Khi biết Bảo Ngọc đang theo học đàn nguyệt, bà kết luận: "Thường những người biết ca mà còn biết đàn sẽ có cách sắp nhịp rất hay. Ví dụ như anh Thanh Tuấn, Minh Vương đây. Cả hai anh đều biết ca và đàn nên có cách sắp nhịp, ca rất hay!"
Bảo Ngọc tâm sự cô vô tình xem thông tin về cuộc thi trên Facebook nên đăng ký dự thi. Đây là lần đầu tiên cô "cả gan" thi thố và không ngờ mình đoạt giải quán quân.
Bảo Ngọc sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng ba cô vốn mê ca cổ nên cũng truyền chút ít tình yêu cho con gái. Từ bé, cô cứ nghe người ta ca rồi ca theo. Lớn lên, đi học đàn cô cũng tập tành ca, chỗ nào chưa đúng thì thầy dạy đàn góp ý chỉnh sửa. Với hành trang ít ỏi đó, Bảo Ngọc đến với cuộc chơi lớn và nhờ chất giọng trời phú, cao vút, ngọt ngào mà Bảo Ngọc giành được chiến thắng.
Cô tâm sự: "Em mong muốn trở thành nghệ sĩ cải lương, nhưng ba mẹ thấy nghề này cực khổ nên không muốn cho em theo. Tuy nhiên, vì đã mê nên em sẽ cố gắng thuyết phục và chứng tỏ khả năng để ba mẹ yên tâm với lựa chọn của em".
Cuộc thi Bông lúa vàng năm nay khởi động từ tháng 3-2019 với các vòng thi Gieo hạt, Mạ non, Trổ đòng, Lúa vàng. Sáu thí sinh nổi bật nhất được chọn tranh tài vòng gala chung kết. Mỗi thí sinh ca diễn một trích đoạn cải lương không quá 15 phút với sự trợ diễn của các nghệ sĩ.
Ngoài giải Bông lúa vàng, ban tổ chức còn trao giải nhì cho thí sinh Nguyễn Thị Hương (TP.HCM), giải ba thuộc về Bùi Thị Kim Phượng (Đồng Tháp).
Ba giải khuyến khích được trao cho: Huỳnh Kim Tho (Kiên Giang), Trần Kim Soan (An Giang) và Hồ Tấn Danh (TP.HCM). Giải thí sinh được yêu thích nhất thuộc về thí sinh Hồ Tấn Danh.

Nguyễn Thị Hương đạt giải nhì với trích đoạn Người không cô đơn - Ảnh: LINH ĐOAN

Bùi Thị Kim Phượng đạt giải 3 với trích đoạn Đêm lạnh chùa hoang - Ảnh: LINH ĐOAN
-
TTO - "Tôi vừa trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m và nhìn lên trên thì thấy cháu bé rơi xuống, lúc đó tôi còn trượt chân. Nhưng cố nhoài người, đưa tay ra đỡ, may mắn cháu bé rơi trúng tay tôi...".
-
TTO - Một bé gái 3 tuổi bò qua lan can, rơi từ tầng 12A của tòa chung cư. Rất may mắn, bé gái được một anh làm nghề giao hàng đỡ được.
-
TTO - Thông tin từ Viện Pasteur TP.HCM tối 28-2 cho biết có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của ông T.V.T. (49 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) âm tính với COVID-19.
-
TTO - Hàng trăm ý kiến bạn đọc "bay về" Tuổi Trẻ Online sau khi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: "Đi làm về mỏi mệt còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được" ngày 26-2.
-
TTO - Làm thuê từ Bình Dương về Sóc Trăng, khi về gần đến nhà, người đàn ông 53 tuổi đột ngột chết trên xe khách.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận