![]() |
Những hình ảnh của CKT trong những lần giao lưu trước tại Surin, Thái Lan - Ảnh: Trần Nam |
Những ngày cận Tết, CKT đã tham gia Lễ hội văn hóa dân gian quốc tế Surin diễn ra tại tỉnh Surin (Thái Lan) và về trong niềm vui mang văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế...
1. Đội văn nghệ xung kích CKT thành lập từ năm 2001. Lúc đó đội văn nghệ mang tên “Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng CKT”, thành lập theo chủ trương chung của Hội SV: mỗi trường cần có một đội văn nghệ hát những ca khúc cách mạng.
Từ đó đến nay ngót nghét cũng đã 7 năm tồn tại và phát triển. Đôi khi CKT phải “dừng lại” vì thiếu nguồn lực do đội ngũ SV trong đội ra trường không bổ sung kịp nhân tố mới. Song CKT sau đó lại vươn mình, phát triển để rồi cứ đến mỗi dịp Mùa hè xanh, liên hoan văn nghệ, thi thố trong HS-SV thì CKT lại là đội được mong chờ bởi sự chuyên nghiệp của mình.
2. Từng là thành viên trong gia đình CKT, những cái tên quen thuộc của khán giả truyền hình như Hữu Thảo, MC Sông Hương… đều thừa nhận là đã trưởng thành từ môi trường CKT. Nhiều anh chị là cựu thành viên ấy ra trường, có việc làm ổn định đã quay về hỗ trợ một phần kinh phí đến tư vấn về ca từ, âm vực, vũ đạo cho đàn em như một sự chia sẻ, tiếp nối. Và đó cũng là vì niềm đam mê, tình yêu dành cho CKT.
Chính vì vậy mà 30 thành viên hiện tại của Đội văn nghệ xung kích CKT đã xem trường là nhà, mỗi buổi học xong các bạn lại hăng say tập luyện đến tận khuya, nhất là vào những dịp có chương trình như Mùa hè xanh, Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, giao lưu quốc tế… Bạn Phạm Minh Mẫn, một thành viên cốt cựu đã tâm sự: “CKT như nhà mình vậy, gắn với nó từ năm nhất nên mỗi chương trình đều là đứa con tinh thần của mình, làm mình yêu nó vô cùng…”.
3. “Dù dành nhiều thời gian cho tập luyện nhưng các thành viên CKT không hề quên nhiệm vụ học tập. Minh chứng là bạn nào cũng vừa học tốt, vừa hát hay, múa giỏi và trở thành người có khả năng giao lưu văn hóa tốt”. Đó là nhận xét của anh Trần Nam, Chủ tịch hội SV trường. Ngoài ra tình cảm của anh em trong đội cũng hết sức đặt biệt, đặc biệt cả với những anh em đã ra trường.
Tất cả khi vào CKT đều có những nick name như: chun, bụng bự, blone… và gọi nhau bằng nick name đầy thân mật như thế. Có lẽ chính từ niềm vui trong văn nghệ, giao lưu văn hóa đã làm cho các thành viên CKT trở nên năng nổ và cùng nhau phấn đấu tốt hơn trong học tập.
4. Trong khi nhiều đội văn nghệ ở các trường khác èo uột hoặc chỉ phát triển trong nội bộ của trường thì CKT đã vươn ra tầm quốc tế. Từ ngày 15 đến ngày 23-1-2009, đội văn nghệ xung kích CKT có mặt tại tỉnh Surin để tham gia Lễ hội văn hóa dân gian Surin (Surin International Folklore Festival) – do Trường ĐH Rajbhat Surin đăng cai tổ chức.
Đây là lần thứ tư CKT “mang chuông đi đánh xứ người” và được bạn bè quốc tế trầm trồ khen ngợi. Năm nay CKT sẽ mang đến cho các bạn SV đến từ 19 quốc gia trên thế giới những món ăn đậm chất Việt như múa Tày, múa đề thơ, múa Tây nguyên, múa sen, biểu diễn trang phục ba miền (áo tứ thân, áo dài và áo bà ba)…
Ngoài ra, anh Trần Nam, trưởng đoàn giao lưu lần này cho biết: “Trong hội thảo khoa học chúng tôi sẽ thuyết trình chủ đề Viet L’amour (Tình yêu Việt Nam) với nội dung giới thiệu về Việt Nam: đất nước và con người”. Từ những chuyến đi như vậy CKT càng trưởng thành hơn nhờ đầu tư tìm hiểu văn hóa của nước mình, đồng thời học hỏi được văn hóa các nước.
SV của 19 nước tham dự lễ hội văn hóa dân gian Surin như: Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Cameroon, Áo Thuỵ Sĩ, Ailen, Campuchia, Pháp… Đoàn Việt Nam có 19 bạn là SV của Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM thuộc Đội văn nghệ xung kích CKT. Đây là lần thứ tư trường nhận lời mời của ban tổ chức tham dự liên hoan. -Các thành tích CKT đã đạt được: Giải nhất toàn đoàn Liên hoan tiếng hát HS-SV toàn quốc năm 2006, Giải nhất Liên hoan Tiếng hát HS-SV Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội SV, Thành Đoàn và Thành Hội… |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận