Một vị heo trung niên bước lên bục cao dõng dạc:
- Hỡi những bạn heo cao quý, hôm nay là một ngày buồn của chúng ta! Hết thế hệ này đến thế hệ khác, chúng ta đã đem lại cho cuộc đời này bao nhiêu điều tốt đẹp, từ món sườn nướng kiểu Nga đến món giả cầy kiểu Việt; từ heo hun khói Florida ở phủ tổng thống đến tiết canh lòng lợn vỉa hè... Loài người, từ kẻ sang đến người hèn, đều được công bằng trong thưởng thức chúng ta. Không có heo, không có thế giới! Vậy mà hôm nay chúng ta đã gây ra điều kinh hoàng! Thế giới này có thể sẽ lao đao vì chúng ta!...
Cử tọa ồn ào:”Thật không, thật không?”. Nhiều cô heo đa sầu đa cảm rút mùi xoa sụt sịt. Các mợ nái thì ít ý tứ hơn, nấc lên từng chập và xỉ mũi tứ tung.
- Chớ lo! - Một giọng ụt ịt cất lên - Thống kê cho thấy những bệnh loài heo chúng ta có như cúm, viêm liên cầu hoặc lở mồm long móng có thể lây cho loài người nhưng không đáng sợ bằng ngược lại!
- Nghĩa là sao? - nhiều tiếng hỏi lại.
- Vì bệnh ta lây họ có thể chữa, nhưng bệnh họ lây sang ta thì y học bó tay!
- Bệnh gì kinh thế?
- Cúm ham hố, sốt vô cảm, khuẩn đố kỵ, tiêu chảy giành giật, ung thư ích kỷ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận