
Tàu Hạnh phúc mang theo nhiều nụ cười - Ảnh: ĐẬU DUNG
8h ngày 2-2, báo Nhân Dân phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Coteccons tổ chức lễ ra mắt chuyến tàu Hạnh phúc tại ga Hà Nội.
Đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng tới lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào dân tộc những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026.
Theo ban tổ chức, chuyến tàu Hạnh phúc ra đời từ mong muốn tạo nên một khởi đầu mới cho năm 2026 - nơi hạnh phúc không chỉ là điểm đến, mà hiện diện trong từng hành trình, từng khoảnh khắc đời sống.
Không chỉ là phương tiện vận tải, chuyến tàu này còn trở thành không gian văn hóa di động, nơi mỗi toa tàu là một câu chuyện về con người, vùng đất, ẩm thực và bản sắc Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam tới đông đảo hành khách trong nước và bạn bè quốc tế.
Theo ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập báo Nhân Dân, đây là lần đầu tiên, một đoàn tàu mang trên mình hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu trưng của báo Nhân Dân cùng diện mạo rực rỡ, ấm áp sắc xuân chính thức lăn bánh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Chuyến tàu Hạnh phúc mong muốn khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và một không khí vui tươi trong xã hội, để mỗi người dân đều cảm nhận được rằng hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất giản dị.
Tại lễ ra mắt, ban tổ chức trao 100 phần quà tới các hành khách có mặt trên chuyến tàu đặc biệt này.

Chuyến tàu Hạnh phúc sáng nay đón cả du khách quốc tế - Ảnh: ĐẬU DUNG
Bên cạnh chuyến tàu ra mắt ngày 2-2, chuyến tàu Hạnh phúc đêm giao thừa sẽ tiếp tục lăn bánh, trở thành không gian sum vầy thiêng liêng, nơi những món quà, nụ cười và lời chúc năm mới được trao gửi, để hạnh phúc được nhân lên trên suốt hành trình.
Vào đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, các hành khách trên chuyến tàu này cũng sẽ nhận được quà lì xì từ ban tổ chức.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bà Quách Thị Ảnh (68 tuổi, Thanh Hóa) nói bà bị say xe ô tô nên bà là fan cứng của tàu lửa nhiều năm nay. Khi mua vé, bà cũng không biết bà đi đúng chuyến tàu đặc biệt này nên bà rất bất ngờ.
"Tôi cảm thấy không khí đặc biệt và trang trọng hẳn. Tàu được trang trí đẹp mắt, khang trang hơn, ga gối mới tinh", bà nói và mong "tới đây sẽ có thêm nhiều chuyến tàu như thế này để mỗi hành khách bước lên đều cảm thấy hạnh phúc trong lòng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận