13/04/2020 08:12 GMT+7

Chuyện ở một 'ATM gạo'

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ủa răng mệ chưa lấy được gạo mà về rứa?

- Thôi mệ về, đông người quá, chen lấn quá. Mệ sức không chen nổi mà cũng không muốn chen mô.

- Vì răng?

- Thấy cảnh chen lấn mất trật tự mệ thấy no luôn rồi. Xem người ta ở Sài Gòn tề, họ đứng trật tự cách nhau 2m, phải lịch sự rứa chớ. Với lại chen lấn, không trật tự rứa thì dễ lây con vi rút cô rô na, mệ sợ lắm.

- Thì mệ chờ một tí nữa, hay vô đăng ký trước đi. Chớ mệ bỏ về rứa lấy gạo mô mà ăn?

- Đói cho sạch, rách cho thơm. Phải giữ cốt cách của mình, văn hóa xứ mình. Mệ là rứa đó.

- Rứa mai mệ có quay lại không?

- Chưa biết, khi mô thấy xếp hàng trật tự, lần lượt từng người thì mệ quay lại. Thôi mệ về, rứa hỉ!

'ATM gạo' lan tỏa đến Hà Nội, Huế, Đà Nẵng

TTO - Lan tỏa từ máy “ATM gạo” ở TP.HCM, 8h30 ngày 11-4, chiếc máy “ATM gạo” đầu tiên ở Nhà văn hóa thể thao P.Nghĩa Tân (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) chính thức vận hành.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên