Hội này đông lắm, thành viên của hội toàn "làm ăn" phát đạt nên có lắm kẻ xin nhập hội để tìm bí quyết nâng khống kiếm chác, khiến thành viên của hội đông như quân Nguyên, ai cũng "thành công".
Đang yên đang lành bỗng dưng có một ông bị hốt. Ôi cả hội chúng ta sao chỉ có lão ấy bị "dính" nhỉ?
Các thành viên xầm xì với nhau: Lão ấy ăn vụng mà không chùi mép nên "dính" thôi, chứ anh em ta chùi sạch thì có sao đâu!
Một tay khác: Ừ, đúng đấy. Lão ấy xui nên bị cô Vy vật thôi. Ai xui người ấy chịu.
Một tay nọ: Vả lại hội ta đông thế này, ở đâu cũng có, sao phát hiện hết được. Mà có phát hiện thì đâu thể hốt hết, vì chỗ đâu mà đủ chứa, phải không?...
Nhưng bỗng có một tay khác dè chừng: Hay do cô Vy người ta chưa hốt tụi mình để tránh lây lan nhỉ.
Thế là các "đồng chí chưa bị lộ" ngớ người: Ừ nhỉ. Và thế là ai lo thân nấy, giải tán hội!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận