05/09/2016 11:47 GMT+7

Chuyện ngày khai trường

BúT BI
BúT BI

TTO - Chuyện xứ Bỉ ông ạ, hôm nay ngôi trường này sẽ chính thức đi vào hoạt động, cũng là ngày khai giảng ở xứ mình!

Trường này dành cho học sinh 6-16 tuổi, học ở đây học sinh được khuyến khích tự học mà không cần làm bài kiểm tra, không dùng giáo trình và cũng không có giáo viên. 

Quan điểm của người sáng lập trường là cho trẻ em thời gian và sự tự do để khám phá bất cứ thứ gì chúng muốn, cách để bọn trẻ tiếp xúc với cuộc sống thực tế.

- Xứ mình bao giờ mới có ngôi trường ấy ông nhỉ?

- Nói cho vui thôi, chứ đó chỉ là một trong nhiều mô hình giáo dục. Ông bà mình đã đúc kết từ xưa rồi “không thầy đố mày làm nên” mà.

- Ừ, tui cũng biết vậy, nhưng nhìn vào chương trình học của tụi nhỏ hiện nay thấy thương quá. Sáng học, chiều học, tối cũng học, lấy đâu ra thời gian để tiếp xúc với cuộc sống, để mà sáng tạo...

- Ý ông là...

- Là năm học mới, tui mong mấy ông ở Bộ Giáo dục làm sao thì làm để con cháu mình “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” như chính mấy ổng đề ra.

Làm sao cho trẻ không phải lo áp lực học, không học thêm học bớt, có thời gian để vui chơi, để khám phá cuộc sống còn nhiều điều hay ho này.

- Sao hôm nay ông ăn nói nghiêm túc vậy?

- Ừ, thì chuyện học con cháu mình mà, nói tào lao xịt bụp đâu có được đâu ông.

BúT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên