19/08/2022 15:55 GMT+7

'Chương trình đã tiếp sức cho ba mẹ em'

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Đó là chia sẻ của em Trần Phương Ái (học sinh lớp 12) vào sáng 19-8, tại lễ trao thưởng cho 43 học sinh, sinh viên trong chương trình "Tiếp sức nhà nông" do báo Tuổi Trẻ, Công ty GREENFEED và Hội Nông dân Bình Định tổ chức.

Chương trình đã tiếp sức cho ba mẹ em - Ảnh 1.

Ông Trịnh Đông Khoa, giám đốc kinh doanh Công ty GREENFEED chi nhánh Bình Định, trao quà cho các em học sinh huyện Tây Sơn - Ảnh: LÂM THIÊN

Theo ban tổ chức, đây là hoạt động nhằm động viên học sinh, sinh viên (có thành tích học tập tốt trong năm học 2021-2022), là con em của 40 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (thuộc các xã Bình Thành, Tây Vinh, Bình Tân, Tây An, huyện Tây Sơn) đã được vay vốn hỗ trợ chăn nuôi của chương trình. Tổng giá trị trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên là 52,5 triệu đồng.

Niềm vui của người cha khuyết tật

Có mặt từ rất sớm tại hội trường UBND xã Bình Thành, em Trần Phương Ái ngồi lọt thỏm giữa các bạn học sinh và phụ huynh đến tham dự chương trình và nhận phần thưởng. Em cho biết mình là con của nông dân Trần Văn Ảnh (xã Bình Thành). Cha của em bị khuyết tật ở chân nên không thể làm lụng được như người thường, cơ thể lại rất ốm yếu. Vì vậy, mọi việc trong nhà đè nặng lên vai của người mẹ.

Hằng ngày, để có tiền nuôi các con, bà Hồ Thị Phụng (mẹ của Phương Ái) đi thu mua ve chai khắp nơi. Cuộc sống quá đỗi cơ cực nên Phương Ái nghĩ rằng học hết lớp 12 là việc quá sức tưởng tượng đối với em và gia đình.

"Nhà em nghèo lắm, mẹ em lại phải đi làm vất vả để nuôi cả nhà. Em sợ một mình mẹ sẽ không thể nào gánh chịu được", Phương Ái chia sẻ.

Tuy nhiên, kể từ lúc nhận được vốn vay của chương trình "Tiếp sức nhà nông", cha mẹ của Ái đã mua được một chú bò nhỏ để chăn nuôi. Số tiền còn lại, cả nhà dành dụm cho em đi học.

Ông Trần Văn Ảnh xúc động nói: "Trước đây tôi chỉ ở nhà, không có việc gì để làm hết. Từ ngày nhận vốn vay rồi mua bò về nuôi, cuộc sống bắt đầu thay đổi dần dần. Có việc để làm tôi vui lắm. Một phần đỡ cực cho vợ, một phần thấy trong người tự nhiên phấn khởi. Con cái thấy cũng mừng".

Theo ông Ảnh, sau 2 năm nuôi nấng, chú bò con giờ đã lớn và vợ chồng ông có được khoản dư để nuôi con ăn học tới nơi tới chốn. Đây là điều khiến vợ chồng ông vui mừng khôn xiết.

"Con gái tôi cũng 3 lần được nhận thưởng từ chương trình. Tôi vui lắm vì mình có tiền cho con ăn học bằng bạn bằng bè đỡ tủi thân. Con mình nó cũng vui, ríu ra ríu rít suốt ngày. Thật sự tôi cảm ơn chương trình", ông Ảnh bày tỏ.

Chương trình đã tiếp sức cho ba mẹ em - Ảnh 2.

Em Trần Phương Ái vui mừng khi được nhận phần thưởng từ chương trình "Tiếp sức nhà nông" - Ảnh: LÂM THIÊN

Trong khi đó, Trần Phương Ái cảm động: "Hai năm vừa qua dịch bệnh quá căng thẳng, ba mẹ em cũng không thể làm gì nhiều và cũng không có tiền. Cũng may mà có chương trình này. Chương trình đã tiếp sức cho ba mẹ em suốt thời gian khó khăn vừa qua".

Giúp nông dân vượt qua dịch bệnh

Qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình "Tiếp sức nhà nông", tất cả các hộ dân được vay vốn của Công ty GREENFEED đã thực hiện đúng cam kết yêu cầu đề ra.

Các hộ dân nghèo đã sử dụng thức ăn của Công ty GREENFEED và áp dụng mô hình chăn nuôi, phát huy hiệu quả. 

Trong 40 hộ, có gia đình bà Võ Thị Bích Hạnh (xã Tây Vinh), ông Hồ Đức Minh, ông Nguyễn Trung Hiếu, Trần Văn Ảnh (xã Bình Thành), ông Trần Quốc Bình, bà Phan Thị Thu Trinh (xã Bình Tân), ông Đặng Thế Ngọc, Võ Thanh Tùng (xã Tây An) là những hộ đã chăn nuôi thành công, làm ăn có lời, tạo điều kiện cho con em tiếp tục được học hành tới nơi tới chốn.

Chương trình đã tiếp sức cho ba mẹ em - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Thanh Hương, phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định, trao quà cho các em học sinh - Ảnh: LÂM THIÊN

Bà Võ Thị Bích Hạnh vui mừng nói: "Suốt 2 năm qua, được sự giúp đỡ của Công ty GREENFEED, gia đình tôi đã có thêm kinh phí để chăn nuôi và có được một số tiền dư để các con ăn học. Hiện tại 2 đứa con lớn của tôi đang học đại học ở TP.HCM, 2 đứa nhỏ học cấp 1 và cấp 2. Tất cả đều được đến trường ăn học. Vợ chồng tôi rất vui và cảm ơn chương trình rất nhiều. Tôi hy vọng chương trình ngày một mở rộng để giúp thêm nhiều gia đình khó khăn nữa".

Theo ông Trịnh Đông Khoa - giám đốc kinh doanh Công ty GREENFEED chi nhánh Bình Định, Công ty GREENFEED đang nỗ lực không ngừng để mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em. 

"Thông qua các hoạt động hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ sản phẩm, đào tạo kỹ năng, chúng tôi mong rằng chương trình sẽ giúp ngày càng nhiều phụ nữ nông thôn vươn lên tự chủ kinh tế, cải thiện đời sống" - ông Khoa cho biết. 

Chương trình đã tiếp sức cho ba mẹ em - Ảnh 4.

Bà Võ Thị Bích Hạnh - nông dân được vay vốn - vui mừng sau 2 năm làm ăn hiệu quả - Ảnh: LÂM THIÊN

Chương trình "Tiếp sức nhà nông" do báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam, Tỉnh đoàn và Hội Nông dân các tỉnh/thành phối hợp tổ chức, từ năm 2010 đến nay đã trợ vốn cho 2.420 hộ nông dân tại 21 tỉnh với tổng chi phí 68 tỉ đồng. Đa số các hộ gia đình được trợ vốn đã và đang làm ăn có hiệu quả với tỉ lệ hoàn vốn đạt trên 93%.

Sau khi được xét chọn tham gia chương trình, mỗi hộ nông dân được hỗ trợ vay vốn 20 triệu đồng tiền mặt không lãi suất, hỗ trợ thức ăn chăn nuôi trị giá 3 triệu đồng và tư vấn kỹ thuật chăn nuôi miễn phí trong vòng 2 năm.

Ngoài ra, chương trình sẽ trích thưởng 20% vốn cho các hộ nông dân chăn nuôi có hiệu quả và hoàn vốn đúng hạn. Hằng năm, chương trình còn tổ chức khen thưởng cho học sinh, sinh viên là con của các hộ nông dân tham gia chương trình có thành tích học tập khá, giỏi, đậu chuyển cấp, cao đẳng, đại học với số tiền từ 500.000 - 3 triệu đồng/em.

Vào năm thứ 13 trên chặng đường sát cánh cùng bà con nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững, "Tiếp sức nhà nông" cam kết sẽ nâng cao hơn nữa sự hỗ trợ và thúc đẩy vai trò kinh tế của chị em trong hộ gia đình tại các thị trường nơi GREENFEED đang hoạt động (Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia).

Chương trình Chương trình 'Tiếp sức nhà nông' hỗ trợ vốn để nông dân nghèo 'yên tâm ở quê mình'

TTO - Những hộ nông dân tham gia chương trình "Tiếp sức nhà nông" ở huyện Nho Quan, Ninh Bình hào hứng tái đàn chăn nuôi. Hàng loạt chuồng trại bỏ hoang trước đây giờ đã đầy lợn, đầy gà.

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên