01/12/2016 09:33 GMT+7

Chưa tết thì làm sao... kháng cự?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Dạ thưa anh, đã sắp tới mùa bánh chưng, bánh tét...- Ừ, đã sắp tết rồi. Như mọi năm, cứ thông lệ mà làm!

- Dạ, nhưng năm nay có chỉ đạo không biếu xén, không phong bì phong bao, không nườm nượp bay ra trung ương chúc tết lãnh đạo. Ở tỉnh ở thành ai ngồi yên đó, không biếu xén, không quà cáp chi chi các loại...

- Sáng suốt, chỉ đạo tốt. Phải thế chứ. Từ nay cứ theo đó mà làm!

- Dạ. Phải tập trung nguồn lực lo cho người dân. Phải bếp nhà ai cũng đỏ lửa, miền ngược cũng như miền xuôi, từ biên cương tới hải đảo...

- Một cái tết ấm no hạnh phúc! Phải là như thế, phải là như thế!

- Dạ. Thưa anh...

- Còn chuyện gì nữa?

- Anh Bảy công ty X vừa ghé qua. Em Tám bên tỉnh Y vừa điện tới. Chú Sáu em vợ của anh cũng mới mail nói chiều nay hẹn lại. Việc nào cũng gấp, cũng cần.

- Làm gì mà như chạy đua nước rút vậy?

- Dạ đúng là đua nước rút, vì sắp tới tết rồi. Mấy ảnh, mấy em nói chuyến này tết nhứt chắc chắn không dám lấp ló ở nhà anh nữa, nên khoảng thời gian này là an toàn nhứt...

- À, ừ... cái này hơi khó à nghen...

- Dạ, sao vậy ạ?

- Vì tết nhứt thì anh nhứt quyết từ chối rồi. Còn bây giờ chưa tết thì... làm sao kháng cự?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên