15/03/2018 15:30 GMT+7

Chưa rành tiếng Việt, ca sĩ Hàn Quốc vẫn cưa đổ ‘Ngọc nữ'

HẢI TRUNG
HẢI TRUNG

TTO - Không hiểu ‘sâu sắc’ nghĩa là gì, rơi khỏi xà đơn trong thử thách, nhưng với màn tỏ tình lãng mạn như phim Hàn, ca sĩ Hàn Quốc Jis đã "cưa đổ" Đông Sương, "Ngọc nữ của Bố là tất cả" trong Khúc hát se duyên.

Cô gái may mắn có được sự "theo đuổi" của cả 4 chàng trai chính là "Ngọc nữ mới của màn ảnh Việt" - người mẫu, diễn viên trẻ Đông Sương, hiện đang giữ vai nữ chính trong bộ phim Việt hoá Bố là tất cả. 

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương như búp bê, nhưng Đông Sương lại chưa từng có "mảnh tình vắt vai" khiến Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng vô cùng bất ngờ.

'Lạnh lùng, sâu sắc, tình cảm' và 'thật' là bốn từ khóa được Đông Sương đưa ra để làm quen

Ở vòng làm quen, Đông Sương chọn từ khóa "lạnh lùng" và hỏi Nguyễn Minh Hoàng liệu anh có can đảm đến với cô nếu cô thật sự là một người lạnh lùng. Minh Hoàng hiện đang là quản lí của một nhà hàng cho rằng đó là điều cần thiết trong tính cách cũng như tình yêu.

Với từ khóa "sâu sắc", Đông Sương dành cho ca sĩ Hàn Quốc Jis. Tuy nhiên, anh chàng chỉ mới đến Việt Nam khoảng 3 năm nên vẫn chưa rành tiếng Việt nên không hiểu "sâu sắc" nghĩa là gì.  

Jis phải nhờ đến sự "trợ giúp" của 2 MC Ngô Kiến Huy - Thúy Vân và "Ông Tơ, Bà Nguyệt" Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng khiến Đông Sương "dở khóc dở cười" còn khán giả thì cười nghiêng ngả

Cô dành cho người mẫu Nguyễn Thiện Thuật câu hỏi cho từ khóa "thật": Trong tình yêu rất cần sự chân thật, không lừa dối, vậy có những trường hợp nào là ngoại lệ không?

Còn Đặng Hồ Trung, nhân viên tổ chức sự kiện với từ khóa "tình cảm", Đông Sương hỏi anh suy nghĩ như thế nào về một người con gái có quá nhiều công việc.

Trước khi ra về, Minh Hoàng hát tặng Đông Sương ca khúc ‘Bến bờ hạnh phúc’

Trong màn tỏ tình của mình, Nguyễn Minh Hoàng tặng Đông Sương một cây bạc hà nhỏ rồi pha một ly cocktail mang hương vị của tình yêu và đặt tên là I Love You mời Đông Sương thưởng thức. Đông Sương đã bày tỏ sự tiếc nuối và hi vọng sau chương trình cả hai vẫn sẽ làm bạn.

Rất hài hước, ca sĩ Hàn Quốc không hát được ca khúc ‘Ghen’ và rơi khỏi xà đơn

Ở vòng Thử thách "giai điệu băng giá", Nguyễn Thiện Thuật vừa đưa chân vào chiếc hồ chứa đầy đá viên vừa thể hiện ca khúc Hương tóc mạ non. Vì lạnh cũng như không biết bài hát nên anh chàng đã "hát mà như đọc".

Với "giai điệu ngàn cân", Đặng Hồ Trung phải hát ca khúc Giả vờ yêu với chiếc micrô cột kèm một cục tạ nặng 4kg. 

Cuối cùng thử thách dành cho Jis là bản hit Ghen và thử thách đu xà đơn. Vì không biết bài hát, cộng thêm sự "chọc phá" của 2 MC và "Ông Tơ, Bà Nguyệt", anh chàng tỏ ra khá "vật vã", liên tục kêu to "Không ghen, không ghen nữa" khiến mọi người "cười bò".

Cát Phượng rơi nước mắt trước chàng trai bất chấp bị đánh vẫn quyết tỏ tình cùng Đông Sương

Không được chọn đi tiếp Đặng Hồ Trung đã hóa thân thành chàng trai bán bong bóng dạo bằng chiếc xe đạp cũ và gửi đến Đông Sương ca khúc Tình yêu tuyệt vời. Ngay sau đó, anh bị bọn giang hồ kéo đến đánh đập chỉ vì anh từ chối bán con gấu bông, món quà mà anh dành tặng cho bạn gái.

Sau khi bọn giang hồ bỏ đi, Hồ Trung đã cầm con gấu đến trao cho Đông Sương và chia sẻ dù không được cô lựa chọn anh vẫn vui và mong cô được hạnh phúc. Màn tỏ tình đầy bất ngờ của Hồ Trung đã khiến Đông Sương và "Mẹ Nguyệt" Cát Phượng cảm động rơi nước mắt.

Nguyễn Thiện Thuật trình bày ca khúc ‘Anh là của em’ của Karik vừa kết hợp nhảy flashmob cùng các vũ công

Bước vào vòng Tỏ tình, Thiện Thuật đã mời Đông Sương cùng lên sân khấu, khi bài hát kết thúc cũng là lúc hiện ra dòng chữ "Do you love me" được sắp xếp bằng các kí tự trên áo của các vũ công. 

Thiện Thuật cho biết dù phần hát và nhảy của anh vẫn còn khá lúng túng, nhưng bản thân đã cố gắng rất nhiều để đem lại niềm vui cho Đông Sương.

Tỏ tình lãng mạn như phim Hàn, chàng ca sĩ Hàn Quốc ‘cưa đổ’ ‘Ngọc nữ của Bố là tất cả’

Màn tỏ tình mở đầu với một đoạn phim Goblin chiếu trên màn hình led, Jis bước ra và trình bày ca khúc Beautiful bằng tiếng Hàn dưới khung cảnh tuyết rơi trắng xóa.

Sau đó Jis mời Đông Sương đến ngồi cạnh anh trên băng ghế, chia sẻ rằng anh đã rất lo sợ cô sẽ từ chối anh ngay từ đầu vì anh không rành tiếng Việt. 

Anh kể cho cô nghe về nội dung bộ phim Goblin, về hai nhân vật chính dù cách nhau đến hàng trăm tuổi nhưng trái tim vẫn cùng chung nhịp đập. Anh hi vọng mình và Đông Sương cũng sẽ có một tình yêu như vậy.

Đúng lúc này, màn hình led hiện ra hình ảnh Jis và Đông Sương đã được ghép đứng cạnh nhau khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Jis còn trích dẫn một câu nói mà anh rất thích trong phim: "Khi người ta nhặt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có một tình yêu với người đang đi cùng mình" .

Bất ngờ, anh chàng rút ra từ trong túi một chiếc lá phong và nói "Anh bắt được nó rồi, em sẽ thích anh chứ?". Sự "lém lỉnh" của anh chàng đã khiến Đông Sương không ngừng mỉm cười thích thú.

Cặp đôi cùng song ca ca khúc 'Em ơi' - một sáng tác của Vũ Cát Tường

Cuối cùng Đông Sương đưa ra quyết định "sẽ dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc", đồng nghĩa với việc chọn Jis là người cùng mình đi tiếp con đường phía trước.

HẢI TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên