08/10/2017 11:15 GMT+7

Chưa phải mại dâm vì không thấy bao cao su

TÍ NỊ
TÍ NỊ

TTO - TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "Nhận hối lộ". Hai bị cáo Nguyễn Duy Đ. cùng Lê Văn A. đều nguyên là công an xã kiêm tổ trưởng và tổ viên của Tổ An ninh thường trực.

Khi làm nhiệm vụ kiểm tra các nhà hàng kinh doanh "nhạy cảm" ở khu du lịch họ đã nhiều lần phát hiện ra chuyện mua bán dâm. Tuy nhiên cả hai đã bỏ qua vụ việc và nhiều lần nhận hối lộ của chủ nhà hàng. 

Dầu vậy, tại tòa các bị cáo chối tội và tự bảo chữa: "Đấy không phải là tiền hối lộ mà tiền... bồi dưỡng". 

Tức cười nhất là khi Tòa hỏi, sao không lập biên bản "chứa mại dâm" dù đã phát hiện đôi trai gái trần như nhộng. 

Vì chưa chứng minh được có hoạt động mại dâm, bởi không tìm thấy bao cao su đã qua sử dụng, đồng thời không thấy nền nhà tắm bị ướt!?

Bị cáo thản nhiên trả lời

Dù trong không khí nghiêm trang nhưng cả hội trường vẫn phải cười ồ với sự "ngây thơ" của bị cáo.

TÍ NỊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên