03/01/2010 22:40 GMT+7

Chưa phải là yêu...

ThS LÊ THỊ LINH TRANG
ThS LÊ THỊ LINH TRANG

TTO - Em và anh ấy quen nhau được 7 tháng thông qua một người bạn. Sau lần gặp đầu, anh hay đến nhà em chơi rồi hằng ngày nhắn tin hỏi thăm chuyện trò, cả hai trở nên quý mến nhau.

fxoNscXN.jpgPhóng toTTO - Em và anh ấy quen nhau được 7 tháng thông qua một người bạn. Sau lần gặp đầu, anh hay đến nhà em chơi rồi hằng ngày nhắn tin hỏi thăm chuyện trò, cả hai trở nên quý mến nhau.

Anh chưa trực tiếp đối mặt nói lời yêu em cũng như chưa đề cập chuyện tình cảm của chúng em. Nhưng qua tin nhắn thì có, anh ấy bày tỏ tình cảm của mình và nhiều lần muốn biết tình cảm của em với anh thế nào. Anh nói nhớ em, muốn quan tâm tử tế với em cả đời...

Sau đó em biết anh thường đưa đón một chị bạn (đã có gia đình và hai con) đi học lớp tại chức ba năm nay. Anh ấy giải thích họ chỉ là những người bạn thân (nhóm anh có 8 người) chơi chung với nhau. Em cũng tin là vậy. Nhưng một lần em thấy họ đi chung với nhau rất tình cảm, khi hỏi anh thì anh có vẻ giận, nói em không tin thì thôi, giữa họ chỉ là bạn bè. Em cũng hỏi anh có thể không đưa đón chị ấy được không thì anh bảo không được vì đã đưa đón 3 năm nay rồi (anh còn 1 năm nữa thì học xong lớp tại chức này)...

Em buồn quá nên đem chuyện kể cho một cô bạn thân để mong được chia sẻ thì cô ấy lại đi kể cho nhóm bạn của anh ấy nghe. Hậu quả là anh ấy rất giận và trách cứ em đem chuyện riêng đi kể cho người ngoài nghe. Em có xin lỗi nhưng anh ấy dường như vẫn chưa bớt giận.

Gần đây em còn phát hiện anh ấy hay nhậu nhẹt nữa... Thật sự em rất băn khoăn với mối quan hệ này... Mong giúp em một lời khuyên. (D.L.)

- Trả lời:

Chào bạn,

Thật không vui là tình yêu của bạn vừa mới chớm mà đã để trong lòng bạn những điều phiền muộn như vậy. Quá trình kết bạn rồi trở nên thân thiết hơn, tình cảm đi xa hơn của bạn và anh ấy hoàn toàn hợp quy luật. Song cho đến giờ, có thể nói các bạn vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu nhau, tình cảm của hai bên vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Phụ nữ trong tình yêu thường có khuynh hướng "độc quyền", muốn mình được xem là duy nhất trong tâm trí của người yêu. Điều này làm một số người đàn ông cảm thấy hãnh diện vì mình là điểm tựa của người yêu, nhưng một số cánh mày râu khác lại khó có thể chấp nhận điều này. Phần lớn người nam quan niệm rất rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu.

Có người yêu là một lẽ, nhưng đồng thời cũng không thể thiếu bạn bè trong cuộc sống của họ. Và đừng bao giờ yêu cầu họ phải đánh đổi giữa hai điều này. Có lẽ người yêu của bạn trong số này chăng?! Một phần do tình cảm bạn bè thân thiết từ trước, anh ấy không muốn mang tiếng "vì bồ bỏ bạn", một phần cũng có thể do tình cảm đối với bạn cũng chỉ mới ở những giai đoạn đầu. Nếu thật sự như vậy thì bạn cũng nên thông cảm cho anh ấy, hiểu anh ấy hơn, và có thể qua anh ấy bạn có thêm những người bạn tốt.

Nhưng ngoài ra cũng có thể có những người đàn ông tự thân họ cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình, và tình bạn cũng chỉ là nguyên cớ để họ có thêm cơ hội lựa chọn.

Như vậy chỉ có bạn, với quá trình quen biết vừa qua mới có thể xác định rõ nhất tình trạng mối quan hệ của mình như thế nào. Và có lẽ bạn cũng cần thêm thời gian nữa để tìm hiểu rõ hơn về người bạn trai của mình cũng như anh ấy cũng sẽ có thêm cơ hội để hiểu về bạn. Đã là con người thì ai cũng có những điểm tốt và chưa tốt bạn nhỉ. Và tất yếu là người ta chỉ muốn nói về cái tốt của mình.

Bạn không nên vội trách anh ấy không trung thực, nhưng cũng đừng kỳ vọng một cách không có cơ sở. Điều quan trọng nhất là giữa bạn và anh ấy, hai người đã có tình yêu hay không? Hình như chưa thì phải, chỉ mới là một cái gì đó thiện cảm, quý mến nhau, có thể là khởi điểm của tình yêu. Khi chưa có tình yêu, người ta chưa thể hi sinh những thứ khác, nhất là hi sinh cái tôi ích kỷ của mình để vì người kia được.

Mong rằng bạn có đủ kiên nhẫn và sự chín chắn để quyết định về mối quan hệ của mình, và có được cách giao tiếp ứng xử phù hợp để mở rộng mối quan hệ bạn bè với những người xung quanh.

Thân mến.

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

ThS LÊ THỊ LINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên