07/12/2025 15:28 GMT+7

'Chủ tịch' Mika: Từ chú mèo hoang vươn mình thành 'chủ tịch' triệu fan

Ngày 7-12, Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức chương trình “Họp mặt fan Mika và những idol Zoobiz”, mang đến cho du khách bầu không khí vui nhộn, thân thiện.

'Chủ tịch' Mika: Từ chú mèo hoang vươn mình thành 'chủ tịch' triệu fan - Ảnh 1.

Nhiều "fan cứng" đã tới từ rất sớm dù chương trình chưa diễn ra - Ảnh: HỮU DUY

Dù chương trình dự kiến bắt đầu lúc 9h, nhiều người đã đến từ rất sớm để xếp hàng, chụp ảnh và chọn vị trí theo dõi các tiết mục.

Từ một chú mèo hoang được nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cứu chữa, Mika dần trở thành nhân vật được yêu mến trên các trang mạng xã hội. 

Nhờ ngoại hình đáng yêu, tính cách hiền lành cùng những câu chuyện hậu trường được đăng tải thường xuyên, Mika nhanh chóng trở thành "chủ tịch" trong dàn “idol Zoobiz”, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng.

Về lý do của buổi "họp fan", bà Huỳnh Thu Thảo - Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn - cho biết sự kiện dành vé miễn phí cho những fan cứng trên mạng xã hội như một lời tri ân. 

“Chúng tôi rất cảm ơn các bạn dù không kịp đạt hạng fan cứng vẫn tự nguyện mua vé để vào tham dự và đồng hành cùng Thảo cầm viên Sài Gòn”, bà chia sẻ.

'Chủ tịch' Mika: Từ chú mèo hoang vươn mình thành 'chủ tịch' triệu fan - Ảnh 2.

Bà Huỳnh Thu Thảo - Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn - bồng "chủ tịch" Mika trên tay - Ảnh: HỮU DUY

Chương trình có các tiết mục xiếc đặc sắc trước khi bước vào màn giao lưu cùng những “bé” động vật siêu dễ thương như thiên nga đen, trăn trắng, dê cỏ, rùa… thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là các em nhỏ.

Điểm nhấn của buổi họp mặt là sự xuất hiện của "chủ tịch" Mika - chú mèo nổi tiếng trên mạng xã hội của Thảo cầm viên Sài Gòn - cùng dàn “cận thần - thân tín”.

Chương trình có màn đấu giá chiếc áo đầu tiên khi Mika lên ngồi ở vị trí “chủ tịch”. Với mức giá khởi điểm chỉ 200.000 đồng, phiên đấu giá nhanh chóng được đẩy lên 5 triệu đồng, rồi 10 triệu đồng do chị Phúc - một fan cứng - ra giá và giành chiến thắng.

Chia sẻ sau khi đấu giá thành công, chị Phúc cho biết chị đã gắn bó với Thảo cầm viên Sài Gòn từ bé, được ba mẹ đưa đi chơi mỗi cuối tuần. Hiện chị đang chăm sóc 82 bé mèo hoang tại Bảo Lộc (Lâm Đồng).

“Tôi đã bàn với gia đình về việc góp một phần công sức để ủng hộ Thảo cầm viên Sài Gòn và 'chủ tịch' Mika. Từ một chú mèo hoang trở thành ‘chủ tịch’ là cả hành trình nỗ lực của Mika và của tập thể Thảo cầm viên trong giai đoạn vượt qua khó khăn”, chị Phúc cho hay.

Trước đó Thảo cầm viên Sài Gòn thông báo dùng toàn bộ lợi nhuận từ việc bán 5.000 bộ lịch năm 2026 là 50 triệu đồng và 30 triệu đồng do cán bộ công nhân viên đóng góp quyên góp cho đồng bào miền Trung. 

Ban lãnh đạo và "chủ tịch" Mika đã đến trực tiếp điểm tiếp nhận của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) trao tặng.

'Chủ tịch' Mika: Từ chú mèo hoang vươn mình thành 'chủ tịch' hàng triệu fan - Ảnh 4.Bán cả triệu lượt vé lẫn đồ ăn uống, doanh thu Thảo cầm viên Sài Gòn đạt hàng trăm tỉ đồng

Thảo cầm viên Sài Gòn đã bán hơn 1,5 triệu vé trong 9 tháng đầu năm nhờ lượng khách tăng. Không chỉ bán vé, nguồn thu từ ẩm thực - giải khát cũng mang về cho công ty này hàng chục tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất