
Chủ nhà Philippines quá yếu ở Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới - Ảnh: FIVB
Philippines chưa bao giờ là một cường quốc về bóng chuyền, và việc họ giành vé dự Giải vô địch thế giới đơn thuần chỉ nhờ vào vai trò chủ nhà.
Lễ khai mạc giải đấu tại SM Mall of Asia Arena diễn ra vô cùng hoành tráng, với sức chứa khán đài lên đến 20.000 chỗ ngồi. Đây là một trong những sân vận động trong nhà lớn nhất châu Á, hoàn toàn xứng tầm với việc tổ chức một giải vô địch thế giới.
Nhưng sau đó, màn trình diễn của chủ nhà Philippines hoàn toàn không tương xứng với sân chơi cấp độ này.

Sân thi đấu Mall of Asia Arena gây ấn tượng lớn - Ảnh: FIVB
Tunisia không phải là đối thủ quá mạnh. Họ nằm trong nhóm cuối cùng khi bốc thăm, và hiện đang đứng hạng 40 thế giới. Nhưng như vậy vẫn là quá mạnh so với đội chủ nhà.
Philippines chỉ xếp hạng 89 thế giới, chưa một lần lọt vào chung kết Giải vô địch Đông Nam Á (SEA V.League).
Dù sử dụng khá nhiều VĐV ngoại kiều, Philippines vẫn quá yếu ớt trước Tunisia. Ngay ở ván đầu tiên, Tunisia đã thắng dễ 25-13. Có thời điểm họ thậm chí dẫn trước 12-1, phần mở màn xứng đáng bị xem là "ác mộng" với các CĐV chủ nhà.
Trong ván thứ nhất, các VĐV của Philippines hầu như không có khả năng đập bóng qua hàng rào chắn của Tunisia. Thậm chí việc đỡ một quả giao bóng từ đối thủ dường như cũng quá sức.
Đội chủ nhà chơi tốt hơn trong ván 2 khi chỉ thua 17-25, và bùng nổ ở ván 3. Philippines đua tranh từng điểm số với Tunisia ở ván này và chung cuộc thua 23-25.

Các VĐV Philippines quá yếu trước Tunisia - Ảnh: FIVB
Dù vậy, cũng phải thừa nhận Tunisia đã lơi tay sau ván đầu tiên. HLV trưởng của họ tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị, và đa phần cũng không còn hăng hái như ván đầu.
Việc đội chủ nhà để thua 0-3 ngay trận mở màn là điều cực kỳ hiếm gặp trong lịch sử giải bóng chuyền thế giới.
Năm 1998, chủ nhà Nhật Bản cũng thua 0-3 trước Tây Ban Nha. Nhưng đội bóng châu Âu quá mạnh, và cũng chỉ thắng sát nút ở từng ván. Sau đó Nhật Bản đã toàn thắng 2 trận còn lại để giành vé đi tiếp.
Còn với Philippines, họ chắc chắn sẽ nhận thêm 2 trận thua đậm nữa khi còn phải đụng độ Iran và Ai Cập - các đội bóng mạnh hơn so với Tunisia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận