20/07/2024 10:58 GMT+7

‘Chú Nguyễn Phú Trọng giản dị’ trong ký ức người cần vụ T.78

"Nhiều người gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là cụ, là bác, nhưng anh chị em ở Cục Quản trị T.78 vẫn xin giữ cách xưng hô ‘chú cháu’, để nhớ mãi những lần được phục vụ Tổng bí thư khi ông vào miền Nam công tác".

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các cán bộ Cục Quản trị T.78 tại phòng làm việc ở Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: Anh Nguyễn Kim Phú (nguyên cán bộ Cục Quản trị T.78) cung cấp.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các cán bộ Cục Quản trị T.78 tại phòng làm việc ở Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: Anh Nguyễn Kim Phú (nguyên cán bộ Cục Quản trị T.78) cung cấp.

Chiều muộn 19-7, trời TP.HCM mưa dầm dề, khuôn viên Nhà khách T78 như chùng xuống trước tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Bóng hình Tổng bí thư vẫn in sâu trong ký ức của những cán bộ Cục Quản trị T.78, nơi ông đã nghỉ lại trong những lần vào Nam công tác.

‘Áp lực’ vì sự giản dị

Một trong những người gắn bó và được may mắn trực tiếp lo bữa ăn, giấc ngủ cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là chị Vũ Ngọc Giáng Hương, đang công tác ở Cục Quản trị T.78 và từng là phó giám đốc Nhà khách T.78.

“Lo bữa ăn, giấc ngủ cho Tổng bí thư, mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi rất áp lực. Điều đó vừa chưa đúng lại vừa đúng. Chưa đúng vì chú rất giản dị, bữa ăn, giấc ngủ đơn sơ như cha mẹ, ông bà ở quê nhà chúng tôi. Còn đúng là phải làm sao không gợn chút cầu kỳ, lãng phí nào để chú hài lòng”, chị Giáng Hương chia sẻ.

Chị kể một lần khi giặt đồ thì thấy bộ pijama mà Tổng bí thư mặc đã sờn, sứt chỉ, chị nói: “Thưa chú, bộ quần áo này đã cũ và sứt chỉ rồi, cháu xin phép mua vài bộ khác cho chú!”. Nhưng Tổng bí thư không đồng ý, nhờ chị dùng chỉ khâu lại để mặc tiếp và xếp theo hành lý khi rời TP.HCM.

“Chúng tôi nghe nhiều về sự giản dị của Tổng bí thư, về chiếc xe hơi đời cũ, về chiếc áo vest cũ đã sờn vai… nhưng khi trực tiếp phục vụ, thưa chuyện với chú lại càng cảm nhận sâu sắc hơn”, chị Giáng Hương xúc động.

Đơn sơ, giản dị với chính mình nhưng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm, lo lắng cho đời sống của anh chị em cần vụ. Khi nghỉ lại T.78, có dịp Tổng bí thư mời các anh chị em ngồi lại và hỏi thăm gia cảnh.

Biết chị Giáng Hương làm công tác quản lý, cán bộ công đoàn, ông thường hay hỏi mặt bằng giá cả có lúc lên cao, có ảnh hưởng đến đời sống anh chị em không. Lương của cơ quan Đảng có đủ lo cho gia đình không, nhất là ở thành phố đắt đỏ.

Ông dặn các cán bộ quản lý Nhà khách T.78 rằng làm sao phải chăm lo cho cán bộ, nhân viên, từ cấp nhỏ nhất có đời sống ổn định. Gia cảnh ai thiếu thốn, khó khăn thì phải nắm, phải hỗ trợ, đùm bọc cho nhau…

Học chú Nguyễn Phú Trọng tinh thần lạc quan

Chị Vũ Ngọc Giáng Hương trong một lần được vào gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng làm việc - Ảnh: NVCC

Chị Vũ Ngọc Giáng Hương trong một lần được vào gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng làm việc - Ảnh: NVCC

Trong những lần được phân công chăm lo hậu cần cho Tổng bí thư, chị Giáng Hương nhớ nhất lần Tổng bí thư vào Nam công tác thì không được khỏe và phải chăm sóc theo chế độ.

Lần đó, sau khi nắm kỹ thông tin về sức khỏe của Tổng bí thư, chị đã nấu cháo với các loại rau theo công thức để đảm bảo dinh dưỡng, dễ ăn và mau hồi phục.

“Chú ăn được ba chén và khen ‘cháo cháu nấu ngon lắm”, rồi hỏi kỹ thành phần cháo là gì. Tôi thành thật với chú là chỉ nấu với rau vì biết tính chú, không dám nấu món cầu kỳ.

Chú cũng chia sẻ hôm đó vẫn còn rất mệt, nhưng phải gắng ăn để có sức hồi phục, làm việc. Rồi chú đọc câu thơ “cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng” của Bác Hồ và nói trong tình huống nào, khó khăn nào cũng phải lạc quan, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ’, chị Hương hồi tưởng.

Chúng tôi nghe nhiều về sự giản dị của Tổng bí thư, về chiếc xe hơi đời cũ, về chiếc áo vest cũ đã sờn vai… Nhưng khi trực tiếp phục vụ, thưa chuyện với chú lại càng cảm nhận sâu sắc hơn
Chị Vũ Ngọc Giáng Hương

Chị kể thêm sáng hôm sau vào thăm chú, chị hỏi: “Dạ thưa, đêm hôm qua chú ngủ có ngon không ạ?”. Chú cười tươi và trả lời: “Hôm qua cháu chúc chú ngủ ngon nên chú đã tuân lệnh”. Thế là tất cả các đồng chí lãnh đạo đứng quanh và chị cười phá lên, xóa tan bầu không khí lo âu trong ngày mới.

Chú lại hỏi thức uống hôm qua cháu làm gồm những nguyên liệu gì. Tôi trả lời: “Dạ thưa chú gồm một chút nho đỏ của Ninh Thuận, một chút tim sen Đồng Tháp, một chút nhãn lồng Hưng Yên”.

Chú cười tươi: “Ồ ly nước các cháu ở T.78 làm cho chú đậm đà tính Đảng quá”. Anh chị em chúng tôi ai nấy đều vui vì lời khen rất ý nhị của chú. Chú căn dặn: “Cháu đã phải suy nghĩ lắm mới làm ra món cháo và thức uống tốt như vậy. Cháu hãy công tác ở T.78 thật lâu nhé, để chăm sóc tốt cho các đồng chí lãnh đạo khi vào T.78”.

Và cảm động hơn, liền sau đó chú quay sang bảo: “Hôm nay trời nắng lắm, cháu làm thêm nước mát cho các đồng chí cảnh vệ đang đứng ngoài sân nhé!”. Chị vâng lời chú và thực hiện ngay.

Có lẽ các đồng chí trực hôm đó cũng chưa quên nhưng sẽ không biết vì sao nhân viên Nhà khách T.78 lại đem nước đậu đen và nước mía lau trong những ngày ấy…

“Những chia sẻ ấy của chú làm chúng tôi vừa xúc động, vừa soi rọi mình về tình yêu thương, tinh thần lạc quan, nỗ lực vượt lên mọi điều kiện, hoàn cảnh”, chị Giáng Hương nhớ mãi.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Những hình ảnh còn mãiTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Những hình ảnh còn mãi

Những hình ảnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - những hình ảnh sẽ còn mãi trong ký ức chúng ta.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên