
Namtan trong đồng phục "đi làm" tại trạm xăng PTT ngày 26-9 - Ảnh: KHAOSOD
Theo báo Khaosod ngày 29-9, chú chó được đặt tên là Namtan (tạm dịch: Đường Nâu) dựa trên màu lông. Chú đã "làm việc" tại trạm xăng PTT trên đường Thanyaburi-Wang Noi thuộc quận Klong Luang, Thái Lan được 4 năm. Họ tên đầy đủ của chú chó trên thẻ nhân viên là Namtan Klong 7, có "chức vụ" là nhân viên tuần tra.
"Nhân viên" 6 tuổi rất nghiêm túc trong công việc. Namtan kiểm tra hầu hết mọi chiếc xe đến trạm xăng và canh chừng trước sân suốt cả ngày.
Chú chó được ông Thirapong Lappholtaweying - chủ trạm xăng - phát hiện trên đường nhiều năm về trước.
Quyết định mang Namtan về nuôi, ông Thirapong chia sẻ: "Lúc đó tôi thấy thương cho nó. Nhưng hóa ra chú chó này rất thân thiện và thích tiếp xúc với mọi người, vì vậy chúng tôi cho nó vào đội tuần tra để chăm sóc khách hàng".

Namtan trong ảnh chụp cận cảnh - Ảnh: KHAOSOD
Chiếc thẻ nhân viên của Namtan không chỉ để "cho vui", nó còn để người khác biết chú chó này có một mái ấm.
Nhân viên trạm xăng Phanom Chai Kamtha đã chứng kiến Namtan trở thành một "trợ thủ" đắc lực. Nó sẵn sàng sủa và đuổi theo các "thành phần phá hoại" xuất hiện ở trạm xăng.
Namtan có "mức lương" khiêm tốn 300 baht (khoảng 245.000 VND) mỗi tuần. Các nhân viên trạm xăng cho biết chú chó "nhận lương" dưới hình thức trợ cấp thực phẩm.
"Chúng tôi dùng số tiền đó để mua thức ăn cho Namtan vì ông chủ rất quan tâm đến nó", ông Phanom Chai chia sẻ.

Namtan và nhân viên trạm xăng trong ảnh chụp hôm 26-9 - Ảnh: KHAOSOD
Ông Thirapong cũng trao cơ hội việc làm cho những người khiếm khuyết hoặc không tìm được công việc.
Câu chuyện được lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội Thái Lan. Cộng đồng mạng đã khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của các nhân viên trạm xăng PTT đối với cộng đồng người khuyết tật và cả động vật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận