27/03/2021 19:00 GMT+7

Chồng người vợ đẻ ‘rớt’ trên ôtô được CSGT dẫn đường: ‘Tôi đã nghĩ tới chuyện xấu nhất’

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Vợ đẻ ‘rớt’ trên xe. Người chồng cầu nguyện cho điều may mắn đến với vợ con mình, thoáng chốc anh nghĩ đến điều xấu nhất. Song, hai CSGT mở đường như thiên sứ xuất hiện kịp lúc 'đẩy' chiếc xe đến bệnh viện kịp thời.

Chồng người vợ đẻ ‘rớt’ trên ôtô được CSGT dẫn đường: ‘Tôi đã nghĩ tới chuyện xấu nhất’ - Ảnh 1.

Bé Vy, em bé đẻ ‘rớt’ trên xe, nằm kề mẹ - Ảnh: NVCC

Chiều 27-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Lê Duy (28 tuổi, ngụ Đồng Nai), chồng chị Lê Thị Kim Trinh (27 tuổi, người đẻ "rớt" trên xe 7 chỗ của anh Lê Minh Thanh (31 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) khi đang trên đường đến bệnh viện chiều 26-3), cho biết em bé được gia đình đặt tên khai sinh là Vy.

Vy là bé thứ 2 của gia đình anh chị.

"Tôi đã nghĩ tới chuyện xấu nhất"

"Vợ tôi chỉ mới đau bụng nhẹ ở nhà, tính lên Bệnh viện Đại học Y dược đẻ nên nhờ em Thanh lấy xe chở đi, không ngờ đẻ luôn trên xe. Lúc đó tôi rất hốt hoảng, phần lo cho vợ phần lo cho con", anh Duy chia sẻ.

Người đàn ông chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này chỉ biết động viên vợ: "Em ơi cố lên, sắp tới bệnh viện rồi", và liên tục hối thúc tài xế làm sao nhanh nhất để tới viện.

Cầu nguyện cho điều may mắn đến với vợ con mình, anh Duy cho biết thoáng chốc anh đã "nghĩ đến điều xấu nhất". Song, hai CSGT mở đường như thiên sứ xuất hiện kịp lúc "đẩy" chiếc xe đến bệnh viện kịp thời.

Phía Bệnh viện Đại học Y dược cho biết nhờ có sự hỗ trợ của CSGT, tài xế đã đưa sản phụ đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Vào viện, bé sơ sinh còn nằm trên bụng mẹ, cả sản phụ và bé đều được đội ngũ y bác sĩ đưa trực tiếp vào phòng sinh.

ThS.BS Phạm Thị Loan, khoa phụ sản bệnh viện, cùng êkip đỡ sinh nhanh chóng cắt dây rốn, sổ nhau, và khâu phục hồi tầng sinh môn cho sản phụ. Nhờ được can thiệp nhanh chóng cả mẹ và bé đều an toàn.

Chồng người vợ đẻ ‘rớt’ trên ôtô được CSGT dẫn đường: ‘Tôi đã nghĩ tới chuyện xấu nhất’ - Ảnh 2.

Đại úy Hiếu (trái) và đại úy Quân trao đổi với phóng viên tối 26-3 - Ảnh: MINH HÒA

Hai mẹ con đều ổn nhờ đến viện kịp thời

"Vượt cạn" có phần trắc trở nhưng vẫn về đích an toàn, người mẹ thở phào nhìn đứa con trong lòng mình.

"Lúc bị vỡ ối, tôi hoang mang vô cùng, chỉ biết gọi cho bác sĩ thường khám thai, bác sĩ dặn nằm xuống, hít sâu. Tôi cũng làm theo, nhưng khi xe chạy đến hầm Thủ Thiêm thì không nhịn được nữa đành phải sinh con ngay trên xe. May mắn đã đến được bệnh viện kịp lúc", chị Trinh nhớ lại.

Chị Trinh bày tỏ lòng biết ơn đối với tập thể y bác sĩ đã hỗ trợ chị vượt qua cảnh nguy cấp. Đặc biệt, vô cùng biết ơn hai cảnh sát đã giúp chị đến bệnh viện kịp thời.

Bác sĩ Loan cho biết thêm tình hình sức khỏe sản phụ ổn định, bác sĩ xử lý kịp thời, chỉ trong vòng 10 phút sau sinh đã được tới viện. Hiện bé khỏe và cả hai mẹ con đã được tiêm ngừa đầy đủ.

Tối 26-3, Tuổi Trẻ Online thông tin xe chở sản phụ đẻ ‘rớt’ trên xe được hai đại úy Nguyễn Trung Hiếu và Đỗ Huỳnh Trung Quân thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận 5, TP.HCM, dùng môtô đặc chủng mở đường đưa đến bệnh viện kịp thời.

Toàn bộ sự việc được ghi lại qua camera hành trình trên xe, sau đó được lan tỏa trên báo chí và mạng xã hội, nhận được "cơn mưa" lời khen.

Xử trí thế nào khi đẻ "rớt" để mẹ tròn con vuông?

ThS.BS Phạm Thị Loan khuyến cáo nếu gia đình lỡ gặp trường hợp như trên thì nên bình tĩnh, xử lý đúng theo hướng dẫn sau sẽ giúp bảo vệ cho cả mẹ và bé:

Đón bé ra nhẹ nhàng, đỡ bé để bé không bị tổn thương.

Lau khô, ủ ấm cho bé bằng khăn hay vải có ngay tại thời điểm đó.

Dùng một sợi dây nhỏ, mềm để buộc vào giữa dây rốn nhằm ngăn truyền máu từ nhau thai, nên buộc càng xa vị trí bám của dây trên bụng bé càng tốt.

Tuyệt đối không được phép cắt dây rốn vì không có dụng cụ vệ sinh phù hợp.

Đặt bé lên bụng mẹ để mẹ ôm bé giữ ấm, cố gắng không để bé bị nhiễm lạnh.

CSGT hú còi ‘mở đường’ cho xe chở sản phụ đến bệnh viện nói gì? CSGT hú còi ‘mở đường’ cho xe chở sản phụ đến bệnh viện nói gì?

TTO - Xe CSGT mở đường cho xe chở sản phụ đẻ "rớt" kịp đến bệnh viện với tiếng còi hú huyên náo cả đường. Hai chiến sĩ CSGT hay tin hai mẹ con an toàn thì nhẹ cả người.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên