Đứa nào cũng có tiền, riêng Tèo không có cắc bạc nào. Thấy trong bàn có cu Tí được ba má cho tiền nhiều, Tèo sực nghĩ: Phải lấy mỡ nó rán nó!
Tèo nói nhỏ với Tí để mượn tiền. Tí không chịu, Tèo cho viên kẹo, Tèo còn hứa nếu Tèo thắng sẽ cho thêm nhiều kẹo nữa. Thế là Tí đồng ý cho vay ngay.
Tèo muốn thắng cả bàn cờ nên bày trò câu kết với Tí. Tèo mua được mấy lô đất to, cất nhà lớn. Mấy đứa bạn đi vô nhà Tèo, thế là Tèo thu phí thoải mái. Nhân lúc mấy đứa bạn không để ý, Tèo còn xạo phí một hô hai, thu tiền khẳm.
Tèo còn lén đổ xúc xắc xạo để không phải vô nhà của mấy đứa, khỏi phải trả tiền.
Thoáng chốc, Tèo thành tỉ phú.
Thấy chơi mà thua mãi, tiền toàn vô túi Tèo, ba má mấy đứa bạn sinh nghi nên đến ngồi bên cạnh xem tụi nhỏ chơi ra sao, giám sát chặt chẽ. Tèo không xạo được nữa.
Không xạo thì làm sao mà thắng? Bực mình quá, Tèo nói nghỉ chơi, đòi lại kẹo đã cho Tí, nhưng kẹo Tí đã nuốt mất rồi.
Tèo ôm nợ, khóc hu hu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận