
Nguyễn Thị Vân Anh bị đưa ra xét xử với cáo buộc đã thực hiện hành vi túm tóc, đánh hàng xóm - Ảnh: GIANG LONG
Một vụ xô xát xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ giữa cư dân sống chung tầng trong chung cư và kết thúc bằng phiên tòa hình sự vì người phụ nữ không kiểm soát được hành vi, lao vào đánh hàng xóm.
Ngày 19-5, bà Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú phường Từ Liêm) bị Tòa án nhân dân khu vực 4 Hà Nội đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng. Bị hại là chị Hằng vắng mặt tại phiên xử nhưng có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tham gia tố tụng.
Mâu thuẫn từ nhóm chát cư dân
Đứng trước bục khai báo, Vân Anh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai nguyên nhân xuất phát từ việc chị Hằng đăng thông tin trên nhóm cư dân cảnh báo về con trai mình.
Theo lời khai, trước thời điểm xảy ra vụ việc, chồng Vân Anh nhận được tin nhắn từ phó ban quản lý tòa nhà với nội dung chị Hằng nhắn trên nhóm Zalo cư dân, cảnh báo mọi người “cẩn thận vì có thanh niên sàm sỡ, hay phá cửa nhà người khác”, đồng thời khuyên cư dân chuẩn bị bình xịt hơi cay hoặc thiết bị tự vệ nếu bị tấn công.
“Đọc xong tôi rất buồn và bức xúc vì cho rằng chị Hằng nói sai về con trai mình”, bị cáo trình bày.
Vân Anh cho biết con trai năm nay 13 tuổi, bị chậm phát triển trí tuệ, đang theo học tại trung tâm can thiệp đặc biệt và ở nhà luôn có người kèm. Theo bị cáo, cháu có biểu hiện thích gây chú ý nên thường bấm chuông hoặc nghịch cửa nhà hàng xóm.
“Con tôi chỉ nghịch chứ không sàm sỡ”, bị cáo xin tha thứ
“Con bị cáo chỉ nghịch hơi quá chứ không có chuyện sàm sỡ”, Vân Anh nói và cho rằng trong quá trình sinh sống, chị Hằng thiếu sự cảm thông với hoàn cảnh gia đình mình.
Khoảng 19h30 tối 9-1, khi thấy chị Hằng đi làm về, Vân Anh nhờ em họ là Nguyễn Duy Chung ra gọi hàng xóm để “nói chuyện”. Tuy nhiên cuộc trao đổi nhanh chóng biến thành xô xát.
Tại tòa, Vân Anh khai việc đánh người là hành động bột phát do không kiềm chế được cảm xúc. “Tôi tát vào má, giật tóc chị Hằng, chỉ dùng tay đánh”, Vân Anh thừa nhận.

Tại tòa, chị Vân Anh nói lời xin lỗi hàng xóm và xin được tha thứ - Ảnh: GIANG LONG
Theo cáo trạng, khi chị Hằng vừa về đến cửa căn hộ thì Chung tiến đến hỏi vì sao đăng thông tin về cháu mình trên nhóm cư dân. Trong lúc chị Hằng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vân Anh từ trong nhà lao ra, túm tóc rồi liên tiếp đánh vào vùng đầu, mặt hàng xóm, đồng thời chửi bới giữa hành lang chung cư.
Con gái Vân Anh cũng chạy ra can ngăn và giữ cửa không cho con gái chị Hằng đi ra ngoài. Khi ban quản lý tòa nhà có mặt, vụ việc mới dừng lại nhưng hai bên vẫn tiếp tục cãi vã.
Tại phiên xử, chủ tọa công bố lời khai của chị Hằng trong hồ sơ vụ án. Người phụ nữ này cho biết lúc đi làm về thì bị một người đàn ông chặn lại chất vấn chuyện đăng bài trên nhóm chat cư dân.
“Đang ngơ ngác thì Vân Anh từ trong nhà đi ra, lao vào tát. Tôi rất hoảng sợ, bị ấn đầu xuống, chỉ nghe tiếng chửi”, chị Hằng khai, đồng thời cho biết đã gọi con gái báo bảo vệ và cố giữ điện thoại khi có người giật lấy. Sau sự việc, chị Hằng làm đơn trình báo công an, giao nộp video camera an ninh và đăng tải clip lên mạng xã hội.
Khi được hỏi vì sao không chủ động trao đổi với hàng xóm hoặc phối hợp ban quản lý để hỗ trợ theo dõi con mình, chị Vân Anh đáp rằng nghĩ mọi người trong tòa nhà đều biết tình trạng của con trai nên sẽ thông cảm.
Chủ tọa sau đó nhắc nhở: “Trong cuộc sống luôn có những điều không như ý, nhưng cách hành xử rất quan trọng. Thay vì hành hung, bị cáo có thể trao đổi để tìm sự chia sẻ hoặc phối hợp với ban quản lý để có giải pháp phù hợp”.
Luật sư bảo vệ cho bị hại cho rằng gia đình chị Hằng thông cảm với hoàn cảnh con trai bị cáo, song việc góp ý về hành vi gây ảnh hưởng cộng đồng cần được nhìn nhận bằng thái độ văn minh thay vì “cách hành xử mang tính côn đồ”.
Luật sư đồng thời đề nghị làm rõ vai trò của những người xuất hiện trong lúc xảy ra vụ việc, bởi bị hại khai có người ghì đầu để Vân Anh đánh và giật điện thoại của mình. Theo cơ quan tố tụng, dù nạn nhân không bị thương tích nặng, hành vi của Vân Anh đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại khu dân cư và tạo dư luận không tốt trên mạng xã hội.
Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo được ghi nhận có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và ra đầu thú. Viện kiểm sát nhận định bị cáo đã ăn năn hối lỗi, xét hoàn cảnh có con tự kỷ, đề nghị mức án 4 tháng 10 ngày - 6 tháng tù.
Trước khi kết thúc phần xét hỏi, Vân Anh gửi lời xin lỗi tới chị Hằng và mong được tha thứ vì hành động bột phát của mình. “Sau thời gian bị tạm giam, tôi rất hối hận. Chỉ mong chị Hằng thông cảm cho hoàn cảnh gia đình và cho tôi cơ hội sửa sai”, bị cáo nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận