Cho cánh đồng hướng dương nở mãi

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TT - Hôm nay 10-11, vạn đóa hướng dương bung cánh rực rỡ trong Ngày hội Hoa hướng dương - kỷ niệm sáu năm chương trình “Ước mơ của Thúy” - diễn ra tại hai đầu đất nước.

cIZ4lWMu.jpgPhóng to
Bé Hồng Loan đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM tươi cười khi nhận được quà - Ảnh: Quang Định

20.000 đóa hướng dương giấy thổi sẽ bùng sắc vàng tại sân khấu Sen Hồng (công viên 23-9, Q.1, TP.HCM) và Nhà văn hóa Học sinh - sinh viên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng, Q.Hai Bà Trưng) cũng chính là hàng vạn tấm lòng thơm thảo hướng về bệnh nhi ung thư.

Máu chảy về tim...

Chuyến vào TP.HCM lần này của mẹ con bệnh nhi Vũ Thị Huyền Trang (11 tuổi, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) thật khác. Không khăn đùm khăn gói đưa Trang nhập viện tái khám, không chạy vạy khắp nơi lo lộ phí, sinh hoạt phí cho những ngày lay lắt chăm con giữa đất Sài thành... mà là đưa con đi nhận học bổng - chị Nguyễn Thị Việt, mẹ Trang, nhẹ cả người. Bé Huyền Trang là một trong 147 bệnh nhi ung thư đã được chữa khỏi bệnh, sẽ nhận học bổng “Ước mơ của Thúy” tại Ngày hội Hoa hướng dương để tiếp tục đến trường.

Nhiều hoạt động tại ngày hội

Tại TP.HCM và Hà Nội, từ 8g-16g sẽ cùng diễn ra nhiều hoạt động như: nhảy flash mob, hướng dẫn cộng đồng cùng làm 20.000 hoa hướng dương cắm vào cánh đồng hướng dương, hiến máu cho bệnh nhi ung thư, gian hàng vẽ biếm họa, chân dung, vẽ hoa hướng dương lên tay, mặt... Bạn đọc tham dự ngày hội sẽ gây quỹ cho bệnh nhi ung thư thông qua mua tranh do bệnh nhi vẽ, mua các sản phẩm từ gian hàng “Chợ phiên Mặt Trời”. Tại TP.HCM, vào 19g sẽ diễn ra đêm giao lưu văn nghệ “Viết tiếp ước mơ của Thúy”, lễ trao học bổng cho bệnh nhi đã khỏi bệnh, có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Chị Việt cho biết từ ngày hay tin được xét cấp học bổng, Trang có động lực nên học càng chăm hơn. Em xin ba mẹ trích tiền học bổng cho em học thêm tiếng Anh, toán - hai môn em rất thích. Được đi học thêm là chuyện bình thường với những đứa trẻ khác nhưng là mơ ước với những bệnh nhi nghèo như Huyền Trang. Chị Việt tâm sự: “Con bệnh suốt tám năm. Xoay xở giành được sự sống cho con là kỳ diệu lắm rồi, sao dám cho con học thêm”, chị nói. Ngay cả tiền xe bữa nay vào Sài Gòn, hai mẹ con chỉ mua một vé, nhín nhau ngồi. Được ban tổ chức ngày hội thông báo có mặt lúc 11g trưa nhưng chị Việt, bé Trang đã thu xếp đi từ khuya hôm trước, sáng đã có mặt tại bến xe miền Đông dù... không có nơi trú chân đợi đến giờ làm lễ. “Tui với cháu nôn lắm, ở nhà chờ sốt ruột!”, chị cười.

Cách TP.HCM 100 cây số, năm nay cô trò Trường THPT Long Khánh (thị xã Long Khánh, Đồng Nai) cũng rủ nhau thuê xe về dự hội. Từ cả tháng trước, khi thông tin về Ngày hội Hoa hướng dương mới đăng trên mặt báo, cô Hoàng Diệu Thúy, tổng phụ trách Đội, đã phổ biến với học sinh. Cô không ngờ gần như cả trường nhao nhao đăng ký tham gia! “Vì khả năng tài chính có hạn nên chúng tôi chỉ chốt danh sách 50 em. Các em còn lại dù không được đi nhưng cũng nhiệt tình giúp làm hoa hướng dương, các món thủ công bán gây quỹ cho bệnh nhi”, cô Thúy cho hay.

5g sáng nay, xe chở cô trò Trường THPT Long Khánh nổ máy. Các bạn mang đến ngày hội cả một gian hàng hoành tráng các vật phẩm cây nhà lá vườn là công sức cả tháng ròng của cả trường, mong bán được hết ủng hộ thêm tiền cho bệnh nhi ung thư.

“Siêu nhân mặt trời” dốc sức

Ba tuần nay, phòng họp tòa soạn báo Tuổi Trẻ (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) thành một... cái kho bừa bộn sắc màu. Đội ngũ tình nguyện viên (TNV) chương trình “Ước mơ của Thúy” khu vực phía Nam đã chọn nơi đây làm điểm tập kết mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội. Hàng ngàn hoa hướng dương giấy, quà xinh, áo, vòng tay chủ đề ngày hội đã được đóng thùng chất đầy sàn.

Gieo niềm tin cho bệnh nhi ung thư Huế

Chiều 9-11, Ngày hội Hoa hướng dương lần đầu tiên được tổ chức tại TP Huế. Trong không khí ấm cúng, chương trình “Ước mơ của Thúy” đã trao 12 suất học bổng (trị giá 5 triệu đồng mỗi suất và một phần quà) cho 12 bệnh nhi ung thư đã khỏi bệnh đến trường và 40 suất quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Những đóa hoa hướng dương rực rỡ do chính tay các bệnh nhi cùng các tình nguyện viên của CLB Blouse xanh (Trường ĐH Y dược Huế) kết nên đã làm bừng sáng cả hội trường.

11g30 ngày 9-11, bạn Trần Mạnh Hiến (sinh viên năm 2 ĐH Công nghiệp thực phẩm) nuốt vội muỗng xôi, bàn tay con trai vuốt từng cánh hoa sao cho bung xòe thật đẹp. Sáng Hiến vừa thi xong. Ra khỏi phòng thi là anh chàng đến ngay báo Tuổi Trẻ phụ làm hoa. Cả tháng qua, thứ bảy, chủ nhật nào Hiến cũng ới các bạn đến đây phụ công tác chuẩn bị. Riêng tuần này chạy nước rút thì chiều nào cậu và bạn cũng bám rễ, có hôm đến 9g tối mới chào bác bảo vệ ra về. Cười toe như cái hoa trên tay, Hiến cho biết đã hai năm cậu tham gia làm TNV chương trình “Ước mơ của Thúy”: “Thay vì thời gian rảnh trước đây em hay đi cà phê, tán dóc với bạn bè thì bây giờ mỗi ngày của em ý nghĩa hơn khi được góp một phần giúp cuộc sống của bệnh nhi ung thư trở nên dễ thương, dễ chịu hơn”, cậu bạn chia sẻ chân tình.

Từ đầu tháng 11, cả bốn nhóm TNV với bốn nhóm nhiệm vụ: truyền thông, giúp bệnh nhi vẽ tranh triển lãm tại ngày hội, chuẩn bị nguyên phụ liệu trang trí, thiết kế ý tưởng các khu gian hàng đều chạy hết tốc lực. Nói như bạn Nguyễn Thanh Tâm (TNV khu vực phía Bắc) là “vắt giò lên cổ chạy”. Khối lượng công việc lớn, áp lực thời gian đuổi gắt sau lưng nên các bạn gọi đùa nhau là “siêu nhân mặt trời”. Ai cũng than “mệt lắm rồi!” mà miệng vẫn cứ cười toe, tay vẫn liên tục làm đủ thứ việc linh tinh: cắt dán hoa, gấp hạc, lồng khung tranh, gói quà, thắt nơ...

Gần như cùng lúc với các TNV, những nhóm bạn trẻ có đăng ký gian hàng tại “Chợ phiên Mặt Trời” cũng đã chuẩn bị vật phẩm bán gây quỹ ngay khi thông tin ngày hội được đăng tải. Bạn Nguyễn Thanh Thanh (Nhà Nhỏ shop) chia sẻ dự định của nhóm mình: “Chúng mình sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng trong ngày hội mở một sổ tiết kiệm cho em Trần Tuấn Thanh (Cao Lãnh, Đồng Tháp). Em từng là bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nay đã khỏi bệnh. Tuấn Thanh rất khéo tay, sáng tạo, em mơ ước được làm kiến trúc sư. Số tiền trong sổ tiết kiệm nhằm giúp em Thanh thực hiện ước mơ đó”.

Sáu năm kỷ niệm chương trình “Ước mơ của Thúy”, sáu Ngày hội Hoa hướng dương còn có sự góp lòng quý báu của rất nhiều người, như cô Đỗ Thu Hồng (Q.3, TP.HCM) là một ví dụ. Năm nay cô “hùn” với ngày hội 300 cái bánh cupcake tự làm hình hoa hướng dương ngọt lịm. Năm ngoái, cô cũng góp sức cắt may bộ thời trang bằng giấy cho các em bệnh nhi ung thư trình diễn. Sáu năm nay không năm nào ngày hội vắng bàn tay ấm nóng của cô. Cô tâm sự: “Cô nghĩ không phải riêng cô đâu mà tất cả người dân thành phố, nhất là người làm chị, làm mẹ, ai cũng có tấm lòng với trẻ em, đặc biệt là bệnh nhi ung thư. Chỉ cần biết gõ, cửa lòng sẽ mở”.

Tấm lòng cô Hồng, của mạnh thường quân, lòng nhiệt tâm của TNV cả nước như dòng suối tưới tắm sẽ giữ cánh đồng hướng dương của Thúy nở mãi.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất