18/01/2026 08:14 GMT+7

Chim én 'tạm trú' quá lâu, gây ô nhiễm trung tâm TP Sóc Trăng cũ

Do hàng chục ngàn chim én "tạm trú" quá lâu trên dây điện, thải phân xuống lòng đường, vỉa hè nên một số tuyến đường trung tâm TP Sóc Trăng cũ (nay là phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) bị ô nhiễm.

CHIM ÉN - Ảnh 1.

Chim én xuất hiện khu vực đường Hai Bà Trưng, TP Sóc Trăng cũ ngày càng nhiều, đậu kín dây điện và dây cáp viễn thông - Ảnh: KHẮC TÂM

Sáng 18-1, ghi nhận tại tuyến đường Hai Bà Trưng, TP Sóc Trăng cũ (nay là phường Phú Lợi, TP Cần Thơ), có nhiều người dùng vòi xịt nước, lấy bàn chải chà rửa trước nhà để dọn dẹp phân chim én.

Lòng đường, vỉa hè đường Hai Bà Trưng và một số khu vực dính đầy phần chim, tạo thành một mảng trắng, bốc mùi hôi tanh.

CHIM ÉN - Ảnh 2.

Vỉa hè, lòng đường dính đầy phân chim én, gây mùi hôi tanh khó chịu - Ảnh: KHẮC TÂM

Chị Quyên, mua bán quần áo may sẵn tại đường Hai Hai Trưng, cho biết những ngày gần đây, chim én xuất hiện đậu trên dây điện và các loại dây cáp viễn thông trước nhà chị ngày một nhiều.

"Nó đậu không còn chỗ trống, từ chập tối đến mờ sáng mới bay đi. Mới đầu, thấy cũng vui, góp thêm chút hương vị cho mùa xuân.

Tuy nhiên do chim én đậu ngày càng nhiều, nó thải phân lung tung, lên xe khách hàng, rớt xuống đường và vỉa hè. Hai ngày mà không rửa, hôi tanh chịu không nổi. Nhiều người mua bán đêm phải căng bạt, che dù mới chịu nổi", chị Quyên than phiền.

Nhà không có vòi xịt nước nên sáng nào ông Tùng cũng phải xách cả chục thùng nước để chà rửa phân chim én dính lại trên vỉa hè trước nhà.

"Mấy ngày nay chim én về đậu quá nhiều, nó thải phân khủng khiếp, gây mùi hôi rất khó chịu, tạo thành một lớp dày trên mặt đường, vỉa hè. Nhiều người chạy xe qua đường đã dính phân", ông Tùng cho hay.

CHIM ÉN - Ảnh 4.

Nhiều gia đình treo bọc ni lông trên lầu để xua đuổi chim én, không cho đậu dây điện trước nhà - Ảnh: KHẮC TÂM

Một số người không chịu nổi cảnh tượng bị chim én thải phân gây ô nhiễm, đã dùng bọc ni lông đủ màu cột thành chùm, treo gần khu vực chim én đậu như một cách xua đuổi. Một người khác còn treo con diều trên lầu nhà mình cho bay lơ lửng để xua đuổi, không cho chim én đậu trên dây điện khu vực nhà mình.

Nhưng cũng có nhiều người dân "đồng tình" sống chung với chim én. Bà Châu, nhà đường Hai Bà Trưng cho biết bà đã sống ở đây gần 60 năm, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều chim én về đậu trong đô thị như vậy.

"Tính ra thì chim én về tạm trú khu vực này trên 2 tháng rồi. Mới đầu cứ tưởng chim kéo nhau về nghỉ chân tạm thời, tránh trú bão vài ngày rồi đi, nhưng không ngờ, nó ở lâu thiệt. Dù có chút phiền phức, nhưng nhìn cũng vui. Cứ chập tối nó bay lượn trắng trời, sau đó đậu kín các dây điện", bà Châu nói.

Cách đây khoảng 2 tháng, nhiều chim én xuất hiện tại khu vực đường Hai Bà Trưng. Từ chạng vạng tối, hàng ngàn con chim én bay lượn lòng vòng trước khi đậu xuống các sợi dây điện và cáp viễn thông, sáng lại bay đi tìm thức ăn.

Những ngày sau đó, chim én kéo nhau về nghỉ chân khu này càng nhiều. Hiện "bãi đáp" tuyến đường Hai Bà Trưng dài khoảng 1km đã quá tải, nên chim én phải đậu sang dây điện, cáp viễn thông các nhánh đường khác, như đường Nguyễn Huệ, Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Trỗi, 30-4…

Chim én 'tạm trú' quá lâu, gây ô nhiễm trung tâm TP Sóc Trăng cũ - Ảnh 7.Hy hữu hàng ngàn chim én đậu kín dây điện ở trung tâm Cần Thơ

Hơn 10 ngày qua, hàng ngàn con chim én chen nhau đậu kín dây điện trong đô thị, tạo cảnh tượng 'lạ' chưa từng có.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất