Ba khen, mỉm cười. Tèo nghĩ bụng mình lừa ba được rồi.
Hôm nọ Tèo thò tay vô tủ chôm tiền ba để đi mua kẹo. Ba phát hiện, lấy roi dọa đánh, Tèo nói chỉ lỡ lấy 1 đồng thôi mà. Ba la là nói thiệt đi, nếu không đánh cho bầm mông luôn, Tèo sợ quá lí nhí rốt cuộc cũng nói lỡ lấy... 10 đồng.
Tèo hay có chiêu. Cứ mỗi lần ba giơ roi dứ dứ lên chưa đánh là Tèo đã khóc, khóc càng to càng tốt. Vừa khóc Tèo vừa xin ba là con có giấy khen nè, có thành tích nè, với lại con xin tiền má trả lại cho ba rồi, ba tha cho con đi.
Ba thôi thì để răn đe Tèo nên chỉ quất một roi, cho nợ một roi.
Cho nợ roi nhiều rồi nhưng Tèo vẫn hư, nay ba gọi Tèo ra cho ăn roi. Tèo có chiêu mới, nhất định ở trong phòng không chịu ra. Ba kêu, Tèo nói con bị bệnh không ra được ba ơi, bị nhiều bệnh lắm, bệnh nặng gần chết luôn nè. Hu hu.
Tèo nghĩ ba không biết chiêu của Tèo đâu ha?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận