
Học sinh hóa thân thành Khối quốc huy diễu hành trong sân Trường THPT Lê Quý Đôn, ngày 6-10 - Ảnh: MỸ DUNG
Sau bốn tuần thực hiện, dự án liên môn "Chiến trường không khói lửa" đã dẫn học sinh đi tìm và thể hiện câu chuyện tình yêu Tổ quốc bằng ngôn ngôn ngữ của người trẻ hôm nay.
Theo đó, nếu như những người lính năm xưa lấy súng đạn làm vũ khí bảo vệ Tổ quốc thì ngày nay những người lính của thế hệ mới, những học sinh sẽ chiến đấu trên một mặt trận rất đặc biệt. Vũ khí của các em chính là trang sách, là ngòi bút, là đam mê.
Các em học sinh bằng kiến thức liên môn của mình sẽ thực hiện các nhiệm vụ như: thực hiện tranh cổ động, phim phóng sự, tạp chí, vở kịch, bài hát. điệu múa, các trò chơi trí tuệ... Đó chính là những nhật ký chiến trường của người trẻ hôm nay.
Đặc biệt, dấu ấn lớn nhất của dự án "Chiến trường không khói lửa" chính là chương trình "tiếp bước quân hành" mà tất cả các em học sinh tham gia đã trải qua tại Trung đoàn Gia Định.
Tại đây, các em đã có hai ngày một đêm để được huấn luyện trực tiếp thực tế với những kỷ luật của người lính năm xưa. Ở đây, các em học sinh đã được rèn luyện và thấm thía sâu sắc tinh thần kỷ luật thép, ý chí bền bỉ và tình đồng đội thiêng liêng của người lính Cụ Hồ.

Các em học sinh rước hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi diễu hành - Ảnh: MỸ DUNG
Thể hiện điều đó tại lễ báo cáo, các em học sinh đã "trình làng" trước tất cả học sinh toàn trường bằng một bàn diễu hành mang vẻ đẹp của tính kỷ luật.
Theo đó, các em học sinh đã hóa thân thành những chiến sĩ của Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam để biểu dương vẻ đẹp kiên cường bất khuất, để một lần trải nghiệm tinh thần và lối sống kỷ luật của Lực lượng Vũ trang nhân dân.
Các em học sinh đã hóa thân vào những lực lượng: Khối Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khối Quốc kỳ và Cờ Đảng; khối Chiến sĩ Giải phóng quân; khối Chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam; khối Nữ du kích miền Nam, khối Nữ du kích miền Bắc, khối Giải phóng quân miền Nam và khối Nông dân Việt Nam.

Khối Quốc kỳ và Cờ Đảng do các em học sinh hóa thân - Ảnh: MỸ DUNG
"Nhóm của em đã cùng nhau làm ra một chiếc xe. Chiếc xe đó vừa mang tinh thần đồng đội, thể hiện được sự sáng tạo, tinh thần yêu nước của chúng em. Đặc biệt, chúng em đã trải qua hai ngày được huấn luyện trong môi trường quân đội.
Em càng biết ơn thế hệ cha anh đi trước đã đổ máu xương để ngày nay chúng em được sống trong hạnh phúc ấm no. Dự án cho em biết thêm tuổi trẻ cần làm gì để xứng đáng với trọng trách mà đất nước gửi gắm", Dương Gia Bảo, lớp 11A6, Trường THPT Lê Quý Đôn, xúc động chia sẻ.
Cô Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - cho biết: Nhà trường tổ chức cho học sinh thực hiện dự án nhằm mang đến cho các em những trải nghiệm chân thật nhất về đời sống người lính năm xưa, nhắc nhớ các em về lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Đồng thời cũng mong muốn làm sâu sắc thêm cho học sinh tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó và niềm tự hào dân tộc. Để các em hiểu rằng chiến thắng lớn nhất không chỉ là chiến thắng kẻ thù, mà còn là vượt qua chính mình, là tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc, cùng nhau xây dựng một đất nước hùng cường thịnh vượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận