24/11/2005 17:18 GMT+7

Chia tay vì sợ... bị chia tay?

TTO
TTO

TTO - Em năm nay 21 còn bạn gái em năm nay 23. Chúng em đang học chung năm thứ 3 đại học. Cô ấy có một tuổi thơ không đẹp vì cô ấy mất cha khi mới 2 tuổi do bệnh. Mẹ cô ấy ở vậy nuôi ba chị em gái.

eb5utYed.jpgPhóng to
TTO - Em năm nay 21 còn bạn gái em năm nay 23. Chúng em đang học chung năm thứ 3 đại học. Cô ấy có một tuổi thơ không đẹp vì cô ấy mất cha khi mới 2 tuổi do bệnh. Mẹ cô ấy ở vậy nuôi ba chị em gái.

Chính vì thế cô ấy không có tình thương của cha mẹ do cả hai đều rất bận chuyện làm ăn. Cô ấy cũng tỏ ra có tính tự lập và có phần nào ương bướng. Một cô gái khá thông minh và có lẽ em bị cuốn hút vì điều này.

Em là một người sống rất tình cảm. Em đến với cô ấy một cách nghiêm túc, chân thành và không vụ lợi, không đòi hỏi bất cứ một điều gì quá đáng cả. Quá trình tình cảm giữa tụi em thì đã có lâu rồi nhưng chính thức quen với nhau là cách đây ba tháng 17 ngày. Em rất thương yêu và chiều chuộng cô ấy. Có đôi khi em cũng giận cô ấy lắm nhưng mỗi khi nhìn cô ấy thì em lại không nỡ.

Gần đây cô ấy đòi chia tay với em. Cô ấy nói rằng sẽ làm bạn gái tốt của em cho tới ngày sinh nhật của em thôi (17-11) còn sau đó thì không chắc. Sau một lúc hỏi thì cô ấy nói là sợ sau này em sẽ bỏ rơi cô ấy vì thực sự em có nhiều cơ hội hơn. Em biết là cô ấy vẫn còn thương em nhiều lắm. Vẫn biết rằng cô ấy có một số tính cách hơi khó chịu, không cùng tôn giáo nhưng em tin tình yêu có thể làm được tất cả.

Có những khi bên em, cô ấy tỏ ra rất hạnh phúc, có thể cùng em vượt qua mọi thử thách để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Cô ấy rất hay suy nghĩ về tương lai. Cô ấy sợ em và cô ấy sẽ khổ khi sau này không đến được với nhau. Thực sự em không hề muốn chia tay vì em yêu cô ấy nhiều lắm. Em biết phải làm sao bây giờ? (Thanh Tùng, nttung1711@)

- TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Tùng thân mến! Tình yêu đích thực sẽ là một động lực rất quan trọng để đẩy hai người vượt qua mọi gian khổ nhằm đến với nhau. Có ai yêu nhau mà lại hạn định rằng đúng một tuần hay hai tuần hay một thời gian nữa sẽ chia tay. Phải chăng cô bạn của em là người quá lý trí, phải chăng cô ấy chưa có một niềm tin vững vàng về một tình yêu mãnh liệt đủ để đi đến đích? Cũng chính vì sự bản lĩnh và thông minh của cô ấy nên em bị lôi cuốn nhưng nêu bản lĩnh và sự thông minh không được đặt trong sự dung hòa thì em cũng khá mệt mỏi đấy, em ạ!

Vấn đề quan trọng mà em và cô ấy phải cùng bàn với nhau ở đây là tại sao cô ấy nghĩ rằng em và cô ấy sẽ khổ, em và cô ấy sẽ không đến được với nhau khi cả hai người đều thương nhau. Phải chăng là cô ấy lớn hơn em hai tuổi nên có phần nào cứng hơn, chững chạc hơn, hay là cô ấy và em không cùng tôn giáo nhưng cả hai em cũng như gia đình hai phía đều không ai chịu nhường ai? Hay chính sự “chênh” nhau về kiểu người rất tình cảm và kiểu người tự lập - ương bướng làm cho em và cô ấy chưa hợp nhau? Hay lại là chuyện cấm đoán của gia đình cô ấy, cố ấy nghĩ nhiều quá về gia đình, bị tác động bởi mẹ hoặc bị thực tế của gia đình ám ảnh?

Không có lựa chọn nào hay nhất bằng việc cả hai phải chịu ngồi với nhau, nói với nhau để chuyện trò, giải bài những khúc mắt trong lòng. Em phải biết người khác nghĩ gì, em phải hiểu người ta cần gì để phần nào mình đáp ứng tình cảm của đối tượng chứ? Cô ấy cũng phải chịu bộc lộ để tích cực tìm ra sự dung hòa chứ không thể tự lập quá mức để quyết định hoàn toàn bằng cách buông xuôi.

Xây một toà lâu đài yêu đương phải có sự cộng hưởng tích cực từ nhiều phía mà đặc biệt là của hai người đang yêu. Hy vọng thật nhiều ở em và cô ấy có thể tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ này. Bản thân em cũng xem lại xem có phải em có một điều gì đó làm cho người ấy mất lòng tin hay không? Em cũng phải hoàn thiện chính em để hướng đến sự dung hòa quan hệ, gầy dựng niềm tin trong mối quan hệ, em nhé! Chúc hai em vui vẻ, hoà hợp.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất