Chia sẻ khó khăn với người mẹ bệnh tật

BẢO ÂN
BẢO ÂN

TT - Sau lời tri ân cảm động của người mẹ đang vật lộn với bệnh tật gửi đến các thầy cô giáo, các em học sinh và phụ huynh ở ngôi trường con trai mình theo học (bài “Cảm ơn những tấm lòng”, Tuổi Trẻ ngày 22-11), nhiều bạn đọc đã đến báo Tuổi Trẻ hoặc đến tận nhà người mẹ này để chia sẻ khó khăn về tinh thần và vật chất.

Có người tặng tiền, có người gửi gạo, quần áo, sữa... Đến nay, gần 40 triệu đồng của tình người đã được gửi đến gia đình bà Phạm Thị Liên Mai (xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM) đang thắp lên niềm hi vọng có tiền chữa bệnh cho mẹ cậu học trò nhỏ.

Trong những ngày này, dù phải đối mặt với những cơn đau do khối u hành hạ nhưng bà Mai vẫn gắng gượng ra chợ nhỏ gần nhà bày bán vài món hàng kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống. Bà Mai xúc động cho biết: “Lòng tốt của mọi người đã mang lại hi vọng được cứu sống cho tôi. Và con trai tôi đã không phải bỏ học đi bán vé số. Một lần nữa xin cảm ơn những tấm lòng”.

BẢO ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất