Nhưng đâu chờ có luật. Ở nước mình, bao nhiêu người âm thầm thực hiện nghĩa cử này. Hôm rồi sau ca trực khuya, ngồi lai rai chuyện đời, một bạn đồng nghiệp nói: Má mình ngày nọ chìa ra cái thẻ hiến tạng, mình hỏi: ủa má đi hiến hồi nào sao hổng nói? Bà già cười hiền khô: chớ tao nói tụi bay cản tao sao?
Bút Bi có nhiều bạn bè cũng đăng ký hiến tạng, hiến thi thể sau khi qua đời. Không chỉ vậy, các bạn còn vận động ba má, vợ chồng cùng hiến. Chuyện đẹp hôm sau tết vẫn còn tươi rói: bé Hải An - 7 tuổi, ở Hà Nội - mắc bệnh ung thư, ngay khi mất đã hiến giác mạc giúp 2 người sáng mắt. Bé đi xa nhưng ánh sáng còn để lại cho đời.
Cứ nghĩ khi ta qua đời nhưng trái tim được phập phồng trong lồng ngực người khác, thật là điều kỳ diệu!
Thật kỳ diệu khi chết còn hiến tặng sự sống. Hơn khối người còn sống mà ai cũng coi như đã chết!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận