
Cả gia đình Thiện sống trong căn phòng trọ chừng 15m² nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc phường Bình Trị Đông (TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN
4 người trong nhà trọ, ông bà dìu hai đứa trẻ bị bỏ rơi
Căn phòng trọ chật hẹp vỏn vẹn 15m² nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc phường Bình Trị Đông (TP.HCM) là nơi che mưa che nắng cho bốn con người. Chật chội, thiếu thốn nhưng nơi ấy lại có tình thương. Tình thương của ông bà sâu đậm thay cho tình cha mẹ.
Thiện không biết mặt cha từ khi cất tiếng khóc chào đời. Trên tờ giấy khai sinh của Thiện, dòng tên cha để trống. Năm Thiện bước vào lớp 2, mẹ lặng lẽ đi thêm bước nữa, bỏ lại hai đứa con nhỏ dại cho ông bà ngoại chăm sóc.
Tuổi thơ của hai anh em cứ thế lớn lên trong sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của đấng sinh thành.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng Thiện là chàng trai nghị lực, học giỏi, Thiện còn đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn trường - Ảnh: DUYÊN PHAN
Không nguồn thu nhập ổn định, thứ duy nhất mà ông bà ngoại có thể trao cho hai đứa cháu nhỏ là sự hy sinh không tính toán. Cả hai đã ở tuổi lục tuần chọn cách gánh trên vai tương lai của hai cháu với một lời hứa sắt đá: Nuôi hai đứa học đến nơi đến chốn.
Anh chạy xe ôm, em quấn dây đồng kiếm tiền phụ ngoại
Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Thiện trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng lứa. Từ hè năm lớp 11, rảnh là Thiện tranh thủ đăng ký làm tài xế xe công nghệ (Thiện học trễ nên đủ tuổi điều khiển xe - PV)
Những ngày nắng chói chang hay mưa tầm tã của Sài Gòn, hình ảnh nam sinh rong ruổi trên từng con phố kiếm từng đồng lẻ để đỡ đần ông bà đã trở nên quen thuộc với cả xóm trọ nghèo.
Em trai của Thiện năm nay chuẩn bị bước vào lớp 10, cũng noi gương anh. Nghỉ hè, cậu bé nhận quấn dây đồng thuê cho người quen để có thể tự kiếm tiền đóng học cho năm học mới.
Hai anh em hiểu rằng những đồng tiền ít ỏi ấy không thể đảo ngược số phận, nhưng ít nhất có thể giúp bữa cơm của ông bà bớt đi một phần đắn đo.

Thiện len lỏi trong căn hẻm nhỏ nơi gia đình mình ở trọ để chuẩn bị chạy xe đi đón khách - Ảnh: DUYÊN PHAN
Bà ngoại rửa chén thuê có khi 20 tiếng mỗi ngày
Để nuôi hai cháu ăn học, bà ngoại Thiện mỗi ngày ngược xuôi hàng giờ đồng hồ để đi rửa chén thuê. Đã có lúc để có tiền gánh gồng, bà nhận làm một lúc cho hai nhà hàng. Ca làm việc bắt đầu từ 6h sáng và kéo dài đến tận 1h sáng hôm sau mới trở về nhà.
Gần đây, vì sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, bà đành phải xin nghỉ bớt một nơi. Thu nhập sụt giảm nhưng các khoản chi từ tiền trọ, tiền ăn đến tiền học của hai cháu vẫn dồn dập gõ cửa.

Thấu hiểu nỗi vất vả của ông bà nên với Thiện, ông bà là tất cả - Ảnh: DUYÊN PHAN
Gánh nặng lại càng đè nặng lên vai khi ông ngoại Thiện gặp tai biến sau một lần sốc phản vệ do thuốc vào năm ngoái, khiến ông suýt ngưng tim. Để cứu ông, bà phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, gánh thêm khoản nợ ngân hàng không nhỏ.
Vừa bước qua ranh giới sinh tử, khi cơ thể còn chưa kịp phục hồi, ông ngoại Thiện hiện đang làm an ninh cơ sở tại phường Chợ Lớn đã vội vã quay lại ca trực đêm. Đồng lương ít ỏi cùng tiền bồi dưỡng trực đêm được chia nhỏ cho từng khoản: tiền trả lãi, tiền thuốc, tiền gạo và tiền học cho hai cháu.
Trong vòng xoay thiếu trước hụt sau, ông bà vẫn kiên định với mục tiêu duy nhất: "Khó khăn cỡ nào cũng nuôi được cháu đến trường".
Thương ông bà và mong được ăn bữa cơm với mẹ
Tấm vé trúng tuyển vào ngành quản trị bệnh viện (Đại học Kinh tế TP.HCM) là quả ngọt cho 12 năm đèn sách miệt mài. Thế nhưng ngày cầm giấy báo nhập học, niềm vui của Thiện bị bao phủ bởi sự lo âu.
Tiền học phí, tiền sách vở, tiền sinh hoạt phí là bài toán quá tầm tay đối với gia đình Thiện. Đã có lúc nản lòng, Thiện nghĩ đến chuyện gác lại ước mơ giảng đường để đi làm giúp ông bà. Nhưng chính lời động viên của ông bà đã tiếp thêm động lực để Thiện không gục ngã.



Thời gian rảnh Thiện lại tranh thủ chạy xe ôm để có tiền trang trải học phí và phụ giúp ông bà - Ảnh: DUYÊN PHAN
Và đằng sau vẻ chững chạc của cậu thanh niên ấy là vết thương lòng chưa bao giờ khép lại. Khi được hỏi về ước mơ lớn nhất của đời mình, Thiện không ước một căn nhà rộng hay chiếc xe mới, chuyến du lịch xa.
"Tôi chỉ ước một ngày nào đó có một bữa cơm đầy đủ thành viên gia đình, có ông bà, hai anh tôi và có cả mẹ", Thiện trải lòng, giọng nhẹ thinh nhưng đượm buồn.
Thiện thừa nhận đã có những lúc chạnh lòng và trách mẹ. Trách vì sao mẹ lại bỏ đi để ông bà đã già yếu còn phải gồng gánh hai anh em.
Nhưng vượt lên trên tất cả sự trách móc ấy vẫn là khao khát tình mẫu tử, một ước mơ tưởng chừng rất bình dị với bao người nhưng lại là viễn cảnh xa xỉ đối với Thiện.
Tư duy sắc bén, tấm gương sáng của trường
“Dù đối mặt với nghịch cảnh, Thiện vẫn luôn giữ trọn sự lạc quan, tinh thần tự học và tư duy sắc bén. Trên cương vị Bí thư Đoàn trường, Thiện là một thủ lĩnh nhiệt huyết, bản lĩnh, luôn biết lắng nghe và gắn kết mọi người bằng chính sự chân thành của mình.
Với thầy cô và bạn bè, Thiện không chỉ là một học sinh xuất sắc mà còn là tấm gương sáng đầy tự hào”, cô Chu Thị Lan - giáo viên môn giáo dục kinh tế và pháp luật Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn) - chia sẻ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận