15/08/2023 09:31 GMT+7

Cháy rừng Hawaii: Trong khổ đau, sáng tình đồng loại

Cháy rừng ở Hawaii đã trở thành thảm họa nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ qua tại Mỹ, khiến ít nhất 93 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác mất nhà cửa.

Tình nguyện viên hỗ trợ chuyển hàng hóa cứu trợ tại nhà thờ King's trên đảo Maui ngày 11-8 - Ảnh: REUTERS

Tình nguyện viên hỗ trợ chuyển hàng hóa cứu trợ tại nhà thờ King's trên đảo Maui ngày 11-8 - Ảnh: REUTERS

Nếu không xảy ra trận cháy rừng khốc hại này có lẽ người dân ở thành phố biển du lịch lừng danh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình bị trắng tay, phải chấp nhận ra xếp hàng nhận về nhu yếu phẩm và những vật dụng. 

Họ hẳn cũng không thể nào hình dung việc gia đình 4-5 người phải ra sống tạm bợ trong chiếc xe hơi của gia đình vì căn nhà đẹp đẽ đã thành tro bụi chỉ trong chốc lát.

Những người còn sống sót và tìm lại được nhau kể ra cũng là may mắn. Đến lúc này có thông tin nói còn cả ngàn người được báo mất tích. Trên đường phố của thành phố nhỏ 12.000 dân này, còn vô số xác xe cá nhân cháy trơ khung và được đánh dấu X màu vàng. 

Đó là cách lực lượng cứu hộ báo hiệu xác xe đã được kiểm tra khi tìm kiếm người. Những chiếc xe bốc cháy ngay trên đường cho thấy không ít người phải bỏ xe chạy ra phía biển trước sự hung tàn của ngọn lửa.

Chúng tôi đã mất tất cả dù may mắn cả nhà còn sống. Chúng tôi từng sống vui vẻ và an toàn. Giờ thì chúng tôi như thể chỉ còn là chính mình của hiện tại vì tất cả quá khứ cá nhân đã bị thiêu rụi.

Bà Christie Gagala (cư dân ở Lahaina)

Tình người bộc lộ

Nhưng trong thời điểm ngặt nghèo như thế, người dân ở Lahaina đã nhanh chóng nhận ra những cánh tay nhân ái vươn dài. Khu nhà thi đấu War Memorial trên đảo Maui nhanh chóng được chuyển thành trung tâm đa năng để hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy rừng ở Lahaina. 

Người mất nhà vì lửa cháy rừng có chỗ ở tại đây; hàng hóa cứu trợ cũng được tập trung ngay tại đây. FEMA (Cơ quan quản lý trường hợp khẩn cấp của Mỹ) cũng đặt trạm tại đây để tiện bề chăm sóc y tế cho các nạn nhân.

Đáng nói nhất chính là sự xuất hiện nhanh chóng của đông đảo các tình nguyện viên. Anh Riley Curran chia sẻ: "Nhìn thấy số tình nguyện viên có mặt hôm nay tôi không khỏi bất ngờ. Cứ như người dân cả đảo tập hợp lại vậy". Là một tình nguyện viên trẻ có mặt hỗ trợ sớm, anh Riley tự tin: "Nếu chúng tôi tiếp tục được như vậy thì sẽ tốt lắm. Thoạt đầu cứ lo là sẽ tệ lắm".

Một tình nguyện viên khác là cô Nambe Cartellini nhớ lại thời điểm bước vào trung tâm cứu trợ: "Nhìn thấy quá nhiều người nằm dài trên giường dã chiến hoặc trên nệm hơi, tôi thấy tim mình đau đớn". Nhưng khi thấy dòng tình nguyện viên đổ đến cùng các hàng hóa cứu trợ, cô tin rằng mọi người sẽ sớm vượt qua nghịch cảnh.

Tình hình đã thay đổi nhanh chóng trong ngày một ngày hai. Cách tập trung lại một nơi để hỗ trợ và chăm sóc tỏ ra hiệu quả bởi nó nhanh chóng và tạo sự tin tưởng. Tại đây còn có đội ngũ hỗ trợ các gia đình tìm kiếm người thân chưa liên lạc được. Nó làm ta nhớ lại hậu sóng thần ở Thái Lan được dựng lại qua phim The Impossible của Hollywood năm 2012 với lời thiệu trên áp phích phim đầy ấn tượng là "Không có gì mạnh mẽ hơn tinh thần con người".

Không biết khi nào tái thiết

Quả thực trước mắt nhiều nạn nhân đang trong tận cùng tuyệt vọng đều cho biết thấy ấm lòng trước sự chung tay của những người xa lạ. Nhiều người dân ở Lahaina thực sự đã mất tất cả chỉ trong thời gian ngắn, thậm chí là giấy tờ tùy thân, những món đồ kỷ vật cả đời.

Thống đốc bang Hawaii, ông Josh Green, nhìn nhận thiệt hại vật chất do các vụ cháy rừng lần này ước tính lên tới 6 tỉ USD bởi ít nhất 2.200 ngôi nhà ở phía tây đảo Maui, trong đó 86% là nhà dân, đã bị hư hại hoặc cháy thành tro.

Hiện ưu tiên hàng đầu của chính quyền bang là cung cấp chỗ ở và dịch vụ chăm sóc y tế cho những người sống sót cũng như tái thiết, khắc phục hậu quả sau cháy rừng. Thống đốc Green thông báo đã trưng dụng tạm thời 2.000 phòng khách sạn làm nơi lưu trú an toàn cho các nạn nhân bị mất nhà cửa. Ông cũng kêu gọi người dân trên đảo Maui và thậm chí là toàn bộ quần đảo Hawaii mở rộng vòng tay đón tiếp các gia đình hiện không chốn dung thân.

Ít nhất bốn đám cháy đã bùng phát ở bờ biển phía tây đảo Maui từ ngày 8-8 và nhanh chóng lan rộng, bao trùm thị trấn ven biển Lahaina. Hệ thống còi báo động dường như đã không được kích hoạt trong thảm họa cháy rừng lần này. Nhiều người sống sót ở Lahaina nói rằng họ không nghe thấy bất kỳ tiếng còi cảnh báo nào và chỉ nhận ra mình đang gặp nguy hiểm khi nhìn thấy khói bốc lên và nghe thấy các tiếng nổ gần đó.

Tổng chưởng lý bang Hawaii, bà Anne Lopez, cho biết chính quyền đang mở cuộc điều tra về cách thức xử lý các vụ cháy rừng xảy ra ở bang này khi ngày càng có nhiều chỉ trích về cách ứng phó của chính quyền.

Ngày 14-8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này quyết định sẽ viện trợ nhân đạo trị giá 2 triệu USD nhằm hỗ trợ bang Hawaii. Theo hãng tin Yonhap, chính quyền Seoul có kế hoạch cung cấp nước, thực phẩm và các mặt hàng khác cho Hawaii, cũng như các khoản hỗ trợ tài chính cho các tổ chức viện trợ địa phương nhằm giúp tái thiết bang Hawaii sau thảm họa.
Chó nghiệp vụ tìm các thi thể cháy thành than ở HawaiiChó nghiệp vụ tìm các thi thể cháy thành than ở Hawaii

Những chú chó chuyên tìm kiếm xác người được đưa đến tìm thi thể nạn nhân cháy rừng Hawaii, Mỹ, khi số thiệt mạng lên đến 96 người và có thể còn tiếp tục tăng. Các tranh cãi và kiện tụng bắt đầu nóng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên