![]() |
Lửa phát cháy dữ dội |
Ngọn lửa làm cháy rụi la phông bằng nhựa của tầng 1. Sau đó ngọn lửa lan lên tầng hai và làm cháy khu vực này.
Khi vừa nghe tiếng truy hô, một vài sinh viên đã nhanh trí lăn 5 thùng, mỗi thùng 200 lít hóa chất Methanol ra khỏi khu vực cháy. Đồng thời chị Hân, nhân viên tổ quét dọn đã mang một cây thang tre trong trường mở đường cho những sinh viên leo xuống đất.
![]() |
Phòng thí nghiệm bị thiêu rụi |
Sau khoảng hai giờ phát cháy, đến 14h55' ngọn lửa lại bùng cháy trở lại ở tầng hai và đã bị dập tắt. Toàn bộ khu vực phòng thí nghiệm và trang thiết bị tại tầng 1 và tầng 2 bị thiêu rụi.
Ngay sau khi có mặt, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã triển khai ngay đội hình tấn công trực diện vào điểm cháy. Không có ngọn lửa nhưng khói mù mịt trùm khắp tầng 1 và 2 của toà nhà. Xe cứu hoả cắm vòi trực tiếp vào những ống nước cứu hoả dọc trục đường Lê Duẩn và tuôn nước xối xả. Mùi hoá chất dội lên nồng nặc muốn choáng. Thượng tá Nguyễn Chiến Luỹ, trưởng CA quận I phán đoán: có thể cháy bắt đầu từ những phản ứng hoá học trong phòng thí nghiệm… Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
![]() |
Khói đen cả hiện trường vụ cháy - Ảnh Minh Toán |
Rải rác khắp khuôn viên khu vực thí nghiệm, túm tụm từng nhóm vài ba nhân viên, thầy cô giáo của Trường ĐH Dược còn lộ vẻ bàng hoàng và kể với nhau những đoạn hình ảnh mà mình thấy được. Một nhóm nhân viên cho biết: khi cháy, một số sinh viên trên hai tầng lầu đã cuống cuồng chạy tìm đường thoát hiểm. Tuy nhiên cầu thang giữa toà nhà đã bị khói bít bùng cho nên sự hoảng loạn thêm hoảng loạn.
Một nhóm sinh viên một nam và ba nữ đã tìm đường tháo thân bằng cách tuột theo những cây cột bê tông của toà nhà và nhảy liều từ tầng một xuống đất. Cả bốn sinh viên đều phải nhập viện. "Ngay chỗ các bạn nhảy xuống, chúng tôi còn thấy vương vãi giày, dép, tập vở… Một vài cuốn tập và giáo trình tả tơi nhoè nhoẹt nước", Hồ Nguyễn Cao Nguyên, lớp Dược 2002, tổ 12 nói. Bạn đã nhập viện.
Đôi lúc tưởng chừng ngọn khói đã “êm” lại bỗng nhiên bộc phát. Sau hơn nửa giờ chữa bằng nước vòi rồng, ông Bửu, Trưởng CA PCCC TP.HCM quyết định cho sử dụng bột chữa cháy hoà không khí (FOAM). Ông giải thích: "Có khả năng có nhiều chất phản ứng mạnh với ôxy và các loại khí khác gây cháy thoát ra ngoài, cho nên chúng tôi phải dùng bột khí cộng với nước khống chế, không cho lửa bộc phát lại.”.
15 giờ 00, cơ bản khói đã bị dập tắt. Toàn bộ phần trần nhà của 6 phòng thí nghiệm lầu một và hai bị sập hoàn toàn và ngập chìm trong lớp bọt khí dày hơn nửa mét.
Có mặt tại hiện trường, thượng tá Phan Anh Minh, phó Giám đốc Công an TP chỉ đạo: đúng 16 giờ, phải tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cháy.
![]() |
![]() |
![]() |
Lực lượng PCCC khẩn trương triển khai cứu chữa | PCT UBND TP Nguyễn Thành Tài có mặt tại hiện trường | Thầy trò tự căng bạt, dựng thang cứu người - Ảnh: N.C.T |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận