Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022
Chạy đua với thời gian giải cứu bé trai 5 tuổi rơi xuống giếng sâu 30m
TTO - Chính phủ Morocco cho biết mọi nỗ lực đang được thực hiện để giải cứu cậu bé Rayan (5 tuổi) đang bị kẹt dưới giếng sâu hơn 30m. Người ta phát hiện Rayan ở dưới giếng sau khi nghe tiếng khóc của cậu bé.

Người dân theo dõi khi các đội cứu hộ Morocco nỗ lực giải cứu cậu bé Rayan khỏi giếng sâu vào ngày 4-2 - Ảnh: AFP
Ngày 5-2, nhiều báo đài quốc tế đưa tin lực lượng cứu hộ Morocco đang chạy đua với thời gian để giải cứu một bé trai 5 tuổi bị mắc kẹt dưới giếng sâu ở phía bắc quốc gia Bắc Phi này.
Theo Đài CNN, đứa trẻ, được xác định là Rayan, đang mắc kẹt dưới giếng sâu hơn 30m tại ngôi làng hẻo lánh Ighran (ngôi làng với khoảng 500 người và có nhiều giếng sâu) ở tỉnh Chefchaouen.
Hôm 4-2, truyền thông địa phương đưa tin nhiều máy móc đã đào thẳng đứng đến độ sâu hơn 27m qua đêm, còn các nhân viên cứu hộ đang lên kế hoạch bắt đầu đào theo chiều ngang. Lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì đường kính của giếng chỉ rộng hơn 0,45m.

Công tác cứu hộ diễn ra tại giếng sâu ngày 5-2 - Ảnh: AFP
Đứa trẻ rơi xuống giếng vào chiều 1-2 và được phát hiện sau khi mọi người nghe thấy tiếng khóc. Mẹ của Rayan cho biết cậu bé đang chơi ở một khu vực gần đó trước khi biến mất. Cô đã nhanh chóng gọi cho cơ quan chức năng sau khi nghe tiếng của Rayan.
Chia sẻ với kênh truyền hình Al-Aoula TV của Morocco, cha của cậu bé nói rằng nhà chức trách đã dùng dây đưa thức ăn và nước uống xuống giếng, và ông thấy con trai mình đang uống một ít nước.
"Thằng bé đang di chuyển và uống một chút nước. Tôi tin rằng thằng bé sẽ ổn" - ông kể lại.

Rayan rơi xuống giếng vào ngày 1-2 tại ngôi làng hẻo lánh Ighran ở tỉnh Chefchaouen, miền bắc Morocco - Ảnh: AFP
Ngày 5-2, các quan chức địa phương cho biết nhân viên cứu hộ đang cách cậu bé chỉ khoảng 3m. "Đây là giai đoạn quan trọng và phức tạp nhất" - Abdelhadi Temrani, người đứng đầu ủy ban cứu hộ, nói với báo New York Times.
"Không thể xác định được tình trạng của đứa trẻ vào lúc này. Nhưng chúng tôi hy vọng đứa trẻ vẫn còn sống" - Abdelhadi Temrani cho biết vào sáng 5-2.

Một máy đào xuyên núi trong nhiệm vụ giải cứu cậu bé bị rơi xuống giếng ở ngôi làng Ighran thuộc tỉnh Chefchaouen của Morocco ngày 4-2 - Ảnh: AP
Dòng hashtag #Hãy cứu Rayan bằng tiếng Ả Rập đang lan truyền trên khắp Morocco khi sứ mệnh giải cứu cậu bé vẫn tiếp tục.
Các nhân viên y tế, trong đó có chuyên gia hồi sức, đã có mặt tại hiện trường để sẵn sàng hỗ trợ khi cậu bé được kéo lên. Một máy bay trực thăng đang sẵn sàng vận chuyển cậu bé đến bệnh viện gần nhất.
-
TTO - Đến nay Bộ Công an đã cấp hơn 65 triệu căn cước công dân gắn chip. Tuy nhiên, phản ảnh đến Tuổi Trẻ, nhiều người dân cho biết đã làm căn cước từ nhiều tháng, thậm chí làm lại mấy lần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được.
-
TTO - Ngay khi có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, một số phụ huynh và học sinh tại TP.HCM ôm nhau khóc vì đường vào lớp 10 hẹp dần khi điểm thi thấp dưới mức tưởng tượng của họ.
-
TTO - Liên quan đến vụ nhà hàng bị khách tố “chặt chém” vì bán 200.000 đồng/suất mì xào bò, sáng 25-6, ông Phan Thanh Liêm, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết vừa ra văn bản xử phạt nhà hàng này.
-
TTO - Ngày 23-6, chính quyền Ukraine loan báo lô đầu tiên hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) có khả năng bắn các đầu đạn dẫn đường của Mỹ đã tới nước này cùng 60 binh sĩ đã được huấn luyện cách vận hành.
-
TTO - Đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội về việc một nhóm tổ chức ghép đôi cho hai em nhỏ lứa tuổi tiểu học ở phố đi bộ TP Vinh, Nghệ An khiến dư luận bất bình.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận