
Người dân đặt hoa tưởng niệm tại hiện trường của vụ cháy chung cư ở Hong Kong - Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên giới chức Hong Kong lưu ý số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng lên vì cảnh sát đã tìm thấy những mẫu vật "nghi là xương người" và đang chờ giám định pháp y.
Trong số 159 người thiệt mạng, nạn nhân nhỏ nhất là một bé sơ sinh và nạn nhân lớn nhất đã 97 tuổi. Hiện cơ quan chức năng đã nhận dạng được 140 thi thể, bao gồm 91 phụ nữ và 49 đàn ông.
Ngoài ra, cảnh sát cũng ghi nhận ít nhất 79 người bị thương và 4.000 cư dân mất nhà cửa.
“Chúng tôi thật sự mong rằng nếu vẫn còn thi thể nào tại hiện trường, chúng tôi có thể tìm thấy càng sớm càng tốt để gia đình nạn nhân có thể nói lời tạm biệt cuối cùng”, một quan chức cảnh sát phát biểu trong họp báo.
Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ tổng cộng 21 nghi phạm với cáo buộc ngộ sát trong quá trình điều tra nguyên nhân của vụ cháy.
Đến ngày 3-12, người dân tại đặc khu này vẫn tiếp tục đổ về các công viên phía dưới khu chung cư để đặt hoa tưởng niệm nạn nhân của vụ hỏa hoạn.
Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee (Lý Gia Siêu) trước đó cho biết chính quyền sẽ thành lập một ủy ban độc lập để điều tra nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng tại khu chung cư Wang Fuk Court.
“Để tránh bi kịch tương tự, tôi sẽ lập ủy ban độc lập để xem xét nguyên nhân vụ cháy, lý do lửa lan nhanh và các vấn đề có liên quan”, ông Lý cho hay.
Sau vụ hỏa hoạn, khoảng 30 công ty bảo hiểm có văn phòng tại Hong Kong, bao gồm AIA và Manulife, đã phát hành 7.600 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và 1.100 hợp đồng bảo hiểm tài sản cho những người được ghi nhận cư trú tại khu chung cư Wang Fuk Court, theo báo South China Morning Post.
Theo các nguồn tin trong ngành, lĩnh vực bảo hiểm của Hong Kong dự kiến phải chi trả số tiền bồi thường kỷ lục hơn 334 triệu USD cho các khoản bảo hiểm tài sản, y tế và nhân thọ liên quan đến vụ hỏa hoạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận