Có lẽ, mấy tay đầu cơ gạo nên chọn Thạch Sùng làm ông tổ nghề! Bởi do tình cờ thấy được một đôi trâu thần húc nhau chí tử, Thạch Sùng đoán được đó là điềm của lụt lội lớn, và thế là hắn ta thu gom gạo chờ khi dân tình đói kém thì tung ra bán giá cắt cổ.
Mấy ngày gần đây, chắt chít của Thạch Sùng lợi dụng chuyện lương thực của các nước láng giềng thiếu hụt, bèn tung tin bảo VN sắp thiếu gạo (dù thóc đầy bồ nhà nông, bồ nhà nước dự trữ) để đẩy giá gạo lên ngất ngưởng làm khốn khó người nghèo.
Nhưng, đoạn kết của Thạch Sùng thì sao nhỉ? Tất tần tật của nả đều đội nón ra đi khiến Thạch Sùng tiếc của mà chết, biến thành con thằn lằn sống vất vưởng, tối ngày tắc lưỡi tiếc của.
Nhắc chuyện xưa để cảnh tỉnh chắt chít Thạch Sùng không sớm dừng tay chắc chắn cũng sẽ có ngày chỉ biết tắc lưỡi tiếc của.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận