
Qua ca khúc Thương, Bích Phương đưa khán giả vào "khu vườn tình" lãng mạn - Ảnh: NVCC
Sau thành công ở Em xinh say hi, ca sĩ Bích Phương ra mắt MV Thương, món quà gửi đến người hâm mộ. Bài hát là một sáng tác của Tuimi, do 2pillz sản xuất âm nhạc, có giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng.
MV Thương được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển Người đẹp ngủ trong rừng, kết hợp giữa hai yếu tố hoài cổ và hiện đại để tạo nên phần hình ảnh lãng mạn.
Vì sao em lại thương anh đến thế hả giời?
Chữ "Thương" trong tên bài hát và trong ca khúc ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa. Bích Phương muốn gửi gắm cảm xúc chân thực của mình vào âm nhạc, khích lệ mọi người hãy nói lời yêu thương khi có thể.
Sau khi ra mắt ca khúc Chu kì mới trên sân khấu Em xinh say hi, Thương là ca khúc tiếp theo thuộc album mới mà Bích Phương đang thực hiện. Xoay quanh chủ đề tình yêu, Thương có ca từ dịu dàng, ngọt ngào với nhịp điệu chậm rãi, âm hưởng miên man như thơ tình nhờ giọng hát truyền cảm đặc trưng của Bích Phương.
MV Thương - Bích Phương
Cô gái trong bài hát yêu say đắm, ngẩn ngơ: "Anh đã khiến tâm hồn em thật là phiêu lãng. Êm như rượu vang, thật là dịu dàng. Vì sao em lại thương anh đến thế hả giời. Đến giờ này mà vẫn chưa tìm được câu trả lời".
Bích Phương chia sẻ về ca khúc: "Thương là những cảm xúc nhẹ nhàng đến với tôi sau khi đi xong một hành trình dài, và chỉ muốn nói những lời yêu thương với mọi người xung quanh. Người Á Đông thường e dè trong việc dùng ái ngữ với những người mình yêu thương.
Tôi cũng vậy, cho đến khi trải qua nhiều chuyện và nhận ra khi mình nói thì cả người nói và người nghe đều cảm thấy rất tuyệt vời. Tôi muốn luyện tập thói quen ấy không chỉ trong đời sống mà còn trong cả âm nhạc của mình".


Lấy cảm hứng từ Người đẹp ngủ trong rừng, nhưng Bích Phương biến chàng trai thành người say ngủ - Ảnh: NVCC
Bích Phương sẽ còn hát ngập tràn lời yêu
Bích Phương nói cô là người trung thực với cảm xúc của mình trong âm nhạc. Cô không bao giờ miễn cưỡng hát ra những cảm xúc không phải của mình ở thời điểm ấy. Trong giai đoạn tiếp theo, cô hứa hẹn âm nhạc của mình sẽ ngập tràn những lời yêu.
MV mở màn bằng lời dẫn: "Ngày xưa, có một người đẹp rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng và chỉ có thể đánh thức bằng nụ hôn của tình yêu đích thực".
Lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng, MV có sự cải biên khi để nhân vật "người đẹp" đang ngủ là một chàng trai (diễn viên Đăng Anh đóng). Còn cô gái (Bích Phương) mong giữ anh ở mãi bên mình nên không bao giờ hôn anh. Cuối cùng, một chú chim đã giúp cô trao đi nụ hôn ấy.

Ca sĩ hứa hẹn sẽ còn thể hiện về tình yêu thật nhiều trong album mới mà cô đang thực hiện - Ảnh: NVCC
Trở lại lần này, Bích Phương khẳng định: "Tôi không ra nhạc để chứng tỏ điều gì, mà chỉ là tôi có cảm hứng với âm nhạc, yêu âm nhạc trở lại và muốn làm nhạc với Bích Phương - người phụ nữ đang có nhiều tình yêu thương và muốn được biểu đạt nó bằng âm nhạc".
Sau một đêm ra mắt, ca khúc đã vươn lên vị trí số một bảng xếp hạng Zing Chart và được nhiều khán giả khen ngợi về cảm giác lãng đãng, nhẹ nhàng, khiến họ cũng cảm nhận được tình yêu đong đầy. Một số người hâm mộ trêu đùa Bích Phương, bình luận hỏi có phải chàng trai truyền cảm hứng cho bài hát là ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Duy Tân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận