04/01/2026 16:06 GMT+7

Chàng trai Malaysia mất một tay vẫn miệt mài giao hàng để tích góp tiền cưới vợ

Dù mang trên mình thương tật nặng nề sau một vụ tai nạn kinh hoàng, chàng trai 26 tuổi vẫn quyết tâm tự thân vận động để xây dựng tương lai.

Chàng trai Malaysia mất một tay vẫn miệt mài giao hàng để tích góp tiền cưới vợ - Ảnh 1.

Chàng thanh niên Malaysia 26 tuổi, bị mất một cánh tay do tai nạn, đang làm tài xế giao đồ ăn để tích góp cho đám cưới của mình vào năm tới - Ảnh: TIKTOK

Báo South China Morning Post ngày 3-1 dẫn tin từ tờ địa phương Sinar Harina, chia sẻ câu chuyện về một nam thanh niên Malaysia với nghị lực phi thường, kiên trì làm người giao hàng dù chỉ có một tay.

Anh Ahmad Nabil Rosli (26 tuổi), sống tại bang Terengganu, miền Đông Malaysia, thu hút sự chú ý trên mạng nhờ một đoạn video đăng tải vào tháng 11, ghi lại cảnh anh bị một cảnh sát giao thông dừng lại tại chốt kiểm soát khi đang chạy xe máy.

Trong video, khi nhận thấy anh Rosli mất một cánh tay, người sĩ quan đã hỏi thăm: "Tay anh bị thương sao?".

Chàng thanh niên Malaysia đã phải cắt cụt cánh tay trái sau một vụ tai nạn giao thông vào tháng 5-2017. Khi đó, chiếc xe máy của anh bị kéo lê ra giữa đường và bốc cháy.

Anh Rosli bị thương nặng và rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tim ngừng đập trong suốt nửa tiếng đồng hồ.

"Các bác sĩ đã dốc hết sức để cứu mạng tôi. Đó là khoảnh khắc vô cùng nguy kịch", anh Rosli nhớ lại.

Dù mất đi một phần thân thể, anh Rosli vẫn xem đó là "cơ hội sống thứ hai" và quyết tâm sống một cuộc đời có ích. Anh cho biết chính sự ủng hộ và động viên từ cha mẹ, anh chị em đã giúp anh có thêm sức mạnh để đứng dậy.

Anh Rosli bắt đầu công việc giao đồ ăn cách đây vài năm và chia sẻ cuộc sống thường nhật lên mạng xã hội từ năm 2021. Bất chấp nghịch cảnh, anh vẫn duy trì hiệu suất làm việc đáng nể với hơn 30 đơn hàng mỗi ngày, làm việc miệt mài từ sáng sớm đến đêm muộn.

"Đôi khi tôi còn tự phá kỷ lục của chính mình với 50 đơn hàng một ngày", chàng trai 26 tuổi chia sẻ.

Hiện tại, anh Rosli không còn sử dụng cánh tay giả khi đi giao hàng vì điều đó thường xuyên gây đau đớn cho các dây thần kinh ở vai.

Anh tâm sự: "Thông qua câu chuyện của bản thân, tôi hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh để mọi người vững vàng đối mặt với nghịch cảnh bằng một thái độ tích cực hơn".

Động lực lớn nhất giúp anh Rosli làm việc không nghỉ chính là mong muốn tích góp đủ tiền để kết hôn với "một người đặc biệt" đang sống tại Singapore.

Anh không tiết lộ nhiều về danh tính người bạn đời tương lai, chỉ biết rằng cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 tới.

Câu chuyện của chàng thanh niên Rosli nhận được cơn mưa lời khen trên mạng xã hội.

Một người dùng bình luận: "Tôi tin rằng Thượng đế sẽ đãi ngộ xứng đáng những ai không bao giờ bỏ cuộc. Một người như Rosli xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chúng ta!".

Tuy nhiên, một số người khác bày tỏ lo ngại rằng sẽ rất nguy hiểm nếu anh lái xe chỉ bằng một tay: "Tôi không ủng hộ việc anh ấy làm công việc này. Sẽ rất nguy hiểm khi lái xe máy trên đường cao tốc chỉ với một tay. Tại sao anh ấy không chọn một việc làm trong nhà?".

Chàng trai Malaysia mất một tay vẫn miệt mài giao hàng để tích góp tiền cưới vợ  - Ảnh 2.Nghệ sĩ guitar một tay Tony Memmel: Nghị lực và thông điệp hữu nghị

Nghệ sĩ guitar Tony Memmel - sinh ra chỉ với một tay, nhưng tự học chơi guitar và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người - có mặt tại TP.HCM để gửi thông điệp đặc biệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất