* Học bổng “Chung một ước mơ” * Tổ chức: báo Tuổi Trẻ, Tập đoàn SCG và 7 tỉnh thành đoàn Đông Nam bộ
Phóng to |
| Lễ trao học bổng “Chung một ước mơ” cho học sinh THPT bảy tỉnh miền Đông Nam bộ năm học 2012-2013 - Ảnh: Thanh Đạm |
Nhịp sống trẻ xin trích đăng những tâm tình, trải lòng của các học sinh THPT đến từ bảy tỉnh thành miền Đông Nam bộ và Hà Nội.
“Dù khổ cỡ nào vẫn không từ bỏ ước mơ...”
|
Chiều mai, lúc 14g ngày 7-7-2013 tại nhà hát quân đội phía Nam, báo Tuổi Trẻ, Tập đoàn SCG (Thái Lan) phối hợp cùng bảy tỉnh, Thành đoàn Đông Nam bộ tổ chức lễ trao học bổng “Chung một ước mơ” lần 7 dành cho 350 học sinh THPT hiếu thảo, vượt khó học giỏi của bảy tỉnh thành Đông Nam bộ. Học bổng “Chung một ước mơ” thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ và chương trình “Phác họa tương lai” của Tập đoàn SCG. Chương trình sẽ tổ chức tại TP.HCM trong hai ngày 7 và 8-7 với hoạt động tuyên dương trao học bổng, giao lưu và tham quan một số bảo tàng, khu di tích lịch sử tại TP.HCM. Tổng kinh phí của chương trình trên 1 tỉ đồng (mỗi học bổng 3 triệu đồng và quà tặng...) do Tập đoàn SCG tài trợ. Ngoài ra, chương trình sẽ tiếp tục trao 50 học bổng cho học sinh THPT hiếu thảo, vượt khó học giỏi của TP Hà Nội vào khoảng ngày 16-7 tại Hà Nội. |
“...Lúc nhỏ em chỉ ước khi lớn khôn sẽ kiếm được thật nhiều tiền để có điều kiện tốt nhất phụng dưỡng mẹ cha. Nhưng bây giờ em đã nghĩ khác, bởi đền đáp công ơn cha mẹ không phải chỉ cần tiền là đủ. Em biết rằng ba mẹ chỉ mong em trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội.
Chuẩn bị bước vào năm cuối cấp, em mong muốn sẽ trở thành một bác sĩ chữa bệnh ung thư cho bệnh nhi. Em tin chắc bản thân sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ dù khổ cỡ nào. Khi viết lá thư này, em biết còn rất nhiều bạn khó khăn hơn em, cần sự tiếp sức của học bổng này hơn em nên nếu không được nhận học bổng em cũng không buồn. Em tin các suất học bổng khi đã trao tận tay những người xứng đáng sẽ là động lực lớn khích lệ, nâng bước các bạn thực hiện ước mơ cuộc đời”.
Phạm Thị Mỹ Duyên (lớp 11A3 Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Phú Giáo, Bình Dương)
“Sẽ tiếp sức đến trường cho trẻ em nghèo khó”
“...Mặc dù nhiều lần bạn bè bắt gặp em đang đi nhặt phân bò hoặc bưng bê phụ quán, bị trêu chọc nhưng em không thấy xấu hổ mà trái lại rất tự hào vì tự tay kiếm ra đồng tiền phụ gia đình bằng mồ hôi, sức lực của mình. Mẹ từng hỏi ước mơ của em là gì, em đã đặt tay lên ngực và nói: “Con yêu nghề giáo. Lớn lên con sẽ làm giáo viên dạy trẻ em nghèo”.
Từ lâu em đã tự hứa với lòng nếu đường học không vì mưu sinh mà gãy gánh, em được học đến nơi đến chốn, được mặc áo dài bước lên bục giảng, em sẽ tìm đến vùng sâu vùng xa, những vùng đất khó khăn nhất để nâng bước những đứa trẻ nghèo khó như em đến trường...”.
Bá Thị Đan (11A16 THPT Bắc Bình, huyện Bắc Bình, Bình Thuận)
“Em sẽ là chỗ dựa vững chãi cho mẹ”
“...10 năm qua, hai chị em em đã không còn được sống trong vòng tay của bố mẹ. Sau khi chia tay bố, mẹ em lên Sài Gòn làm thuê, phải sống kham khổ, thiếu thốn đủ đường với những bữa mì gói triền miên... Những dịp ít ỏi về nhà, mẹ gom góp mang từng cái muỗng, bịch xà bông về cho chúng em.
Một tay nuôi hai đứa con, chăm cha mẹ già ốm đau liên miên nhưng mẹ chưa bao giờ để chúng em phải đói ăn hay dở dang việc học. Mẹ nói rằng chỉ mong chị em em ăn học nên người, để đôi tay cầm bút dạy học trò chứ không phải quần quật ngày ngày cầm giẻ lau nhà phục vụ người khác như mẹ. Em đang gắng học thật giỏi, sớm nên người để thay mẹ gánh vác, lo toan cuộc sống cả nhà, để mẹ an lòng nghỉ ngơi”.
Đào Thị Mỹ Duyên (lớp 10A1 Trường THPT Trần Văn Quan, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu)
“Ước mỗi ngày được ăn bữa cơm với ba mẹ...”
“...Từ lúc còn nhỏ, ba đã bỏ mẹ con em đi biền biệt. Rồi em cũng có ba. Nhưng ba dượng đi rèn dao mướn xa nhà, một tháng mới về một lần, thu nhập không bao nhiêu. Mẹ em bị bệnh tim nặng nhưng cũng phải vất vả rong ruổi buôn bán xa, một tuần mới về ở với em một hai hôm lại tiếp tục đi kiếm sống. Em chỉ có một điều ước nho nhỏ là mỗi ngày được ăn bữa cơm gia đình đầy đủ ba mẹ nhưng thật khó thành hiện thực...
Em biết có những bạn hoàn cảnh như em, thậm chí hơn thế nữa. Cuộc sống có khổ cực đến mấy nhưng chúng em vẫn sẽ vững bước. Bởi em tin đằng sau chúng em luôn có những bà tiên, ông bụt sẵn sàng nâng đỡ chúng em gượng dậy nếu chúng em có bị cái nghèo xô ngã”.
Lê Thị Bảo Vy (lớp 11C1 Trường THPT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh)
|
Ước mơ từ sự thôi thúc phải bay cao, bay xa... Đồng hành cùng học bổng “Chung một ước mơ” từ ngày đầu, với tôi đó là sự may mắn vì được gặp gỡ, gắn bó và chứng kiến sự lớn khôn của hàng ngàn phận đời nhỏ bé nhưng có nghị lực phi thường, đã vượt qua nghịch cảnh để sống tốt, sống đĩnh đạc. Cái nghèo, cái khó đã không níu được bước chân các em, ngược lại là động lực lớn để các em nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ. Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi chuyện trò với các em, dù mới chỉ 15, 16 tuổi nhưng các em đã có những suy nghĩ sâu sắc, những trăn trở khôn nguôi về miếng cơm manh áo, về cuộc đời, tương lai... Dù phải chật vật xoay xở cùng gia đình chạy ăn từng bữa, nhưng tôi nhận thấy các em không lấy đó làm thiệt thòi, ngược lại còn rất tự tin và biết quý trọng những điều giản đơn, bình dị từ cuộc sống nghèo khó. Đó là điều khiến tôi ngưỡng mộ và trân quý. Bảy năm sát cánh cùng chương trình, tôi đã đi đến nhiều nơi để làm phóng sự và mỗi chuyến đi đều mang cho tôi những trải nghiệm khó quên. Có những nhà tôi ghé đến trống hoác xiêu vẹo, không có đến chiếc ghế mà chỉ có manh chiếu rách te tua để tiếp khách, nhưng trong mái nhà lá đó mọi thứ đều gọn gàng, toát lên sự sáng sủa, ngăn nắp. Có những học trò tôi gặp dáng người gầy guộc, đen đúa nhưng đôi mắt rất sáng, cương nghị và tính cách sôi nổi. Các em dù đói khổ cùng cực nhưng sống rất tự trọng, rất bản lĩnh, rất lạc quan. Tôi thầm nghĩ rằng có lẽ với tâm hồn thanh khiết, sáng trong đó, các em đón nhận sự khó khăn là một phần của cuộc sống, hòa mình sống với nó và cũng luôn nỗ lực để điều chỉnh nó đi theo hướng tích cực hơn. Trong hàng trăm ngàn ước mơ các em chia sẻ, tôi nhận ra đó đều là những ước mơ xuất phát từ sự thao thức, sự trăn trở của chính cuộc sống thực tại. Tôi tin rằng ước mơ đến từ cái tâm sáng, từ sự thôi thúc phải bay cao, bay xa cùng ý chí mạnh mẽ đó sẽ nâng bước các em trở thành những người sống hữu ích và tử tế. Trần Thị Mỹ Yến (giám đốc quốc gia văn phòng xúc tiến đầu tư của SCG tại Việt Nam) |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận