Cha mẹ vượt 1.000 hải lý mang mì Quảng, mắm ruốc ra thăm con đang giữ biển đảo Tổ quốc

Giữa muôn trùng sóng gió, cuộc hội ngộ bất ngờ giữa những bậc cha mẹ vượt gần 1.000 hải lý ra thăm con đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/10 đã làm bao người xúc động. Hành trang không chỉ hũ mắm ruốc, tô mì Quảng hay cây súng lego của em nhỏ gửi trao, mà còn có hơi ấm cha mẹ tiếp sức cho con giữ gìn biển trời Tổ quốc.

Cha mẹ vượt gần 1.000 hải lý mang mì Quảng, mắm ruốc thăm con ở nhà giàn DK1/10 - Ảnh 1.

Chị Hoài bật khóc khi gặp lại con sau hơn 2 năm xa cách - Ảnh: THANH HUYỀN

Những ngày giữa tháng 9-2026, chuyến tàu của đoàn đại biểu TP.HCM mang theo hơn 200 người vượt gần 1.000 hải lý đến thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vùng biển đảo Tây Nam. Giữa mênh mông thềm lục địa, nhà giàn DK1/10 sừng sững như cột mốc chủ quyền Tổ quốc. Nơi đó, một cuộc hội ngộ bất ngờ, tràn ngập nước mắt yêu thương đã diễn ra giữa những người cha, người mẹ và các chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ ở vùng biển đảo tiền tiêu.

Chuyến thăm được ban tổ chức và người nhà giữ bí mật đến phút chót. Hành trang rời đất liền của anh Phạm Hồng Điểm (quê Đà Nẵng) và chị Nguyễn Thị Thu Hoài (phường Phú Mỹ, TP.HCM) không chỉ là quần áo, mà chứa đựng trọn vẹn hương vị quê nhà và tình yêu thương suốt quãng thời gian dài xa cách.

Cha mẹ vượt gần 1.000 hải lý mang mì Quảng, mắm ruốc thăm con ở nhà giàn DK1/10 - Ảnh 2.

Ngay từ những ngày đầu lên tàu KN 491, anh Điểm đã thao thức mong chờ đến ngày gặp con - Ảnh: THANH HUYỀN

Anh Điểm là cha của chiến sĩ Phạm Hồng Đức Anh - người đang bám trụ tại nhà giàn DK1/10. Đã hơn một năm chưa gặp con, anh Điểm kể từ ngày nhận tin được ra nhà giàn, đêm nào anh cũng thao thức khó ngủ.

Tôi và vợ đã ly hôn khi Đức Anh còn nhỏ, một tay tôi chăm lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ nên tôi biết con thích nhất là món mì Quảng tôi nấu. Ở nhà, lần nào tôi nấu mì Quảng thì Đức Anh cũng ăn liền hai tô. Lần này đi xa dài ngày, nên tôi tỉ mỉ nấu xong để đông đá rồi nhờ tủ lạnh tàu mang ra cho tiện, chỉ mong con và đồng đội có bữa ăn ngon.
Anh PHẠM HỒNG ĐIỂM

"Hơn một năm rồi chưa gặp lại con, qua điện thoại, nhìn thấy con đứng ở nơi tiền tiêu canh giữ biển trời, tôi tự hào lắm. Mấy ngày đi trên biển, hễ chợp mắt giật mình tỉnh dậy là tôi lại nghĩ đã tới nơi gặp con rồi" - anh Điểm nghẹn ngào.

Cha mẹ vượt gần 1.000 hải lý mang mì Quảng, mắm ruốc thăm con ở nhà giàn DK1/10 - Ảnh 3.

Cảm xúc vỡ òa khi anh Điểm lênh đênh 7 ngày trên biển, vượt qua 7 đảo để đợi đến ngày gặp được con trai - Ảnh: THANH HUYỀN

Mặc dù có thể gửi đồ lên giàn bằng cách kéo lên trước, nhưng anh Điểm lại tự tay xách giỏ đựng món mì Quảng quê hương cùng ít chả da, chả bò và bánh kẹo cu đơ cho con trai.

Đang trong ca trực, chiến sĩ Đức Anh hoàn toàn không hay biết cha mình có mặt trên chuyến tàu vừa cập bến. Những ngày trước, qua sóng điện thoại, Đức Anh nhắn tin thấy cha lúc trả lời lúc không, chỉ nghĩ cha bận việc.

Đến khi thấy cha ở trên nhà giàn thì chiến sĩ trẻ lặng người vì xúc động: "Cha tôi ít nói lắm, nhưng lúc nào cũng thể hiện bằng hành động. Lần này cha nấu cả mì Quảng mang ra, thật không ngờ, tôi sẽ chia cho anh em trong tổ cùng thưởng thức. Đây là cuộc gặp gỡ đặc biệt và ý nghĩa nhất trong đời tôi".

Cha mẹ vượt gần 1.000 hải lý mang mì Quảng, mắm ruốc thăm con ở nhà giàn DK1/10 - Ảnh 4.

Hai chiến sĩ trẻ Đức Anh (đứng sau) và Nhật Khương đang ngày đêm làm nhiệm vụ ở nhà giàn DK1/10 - Ảnh: THANH HUYỀN

Nước mắt ngày gặp lại ở nhà giàn và cây súng lego của em trai tặng anh

Cùng chung cảm xúc nghẹn ngào là chị Nguyễn Thị Thu Hoài, mẹ chiến sĩ Nguyễn Phạm Nhật Khương đang thực hiện nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/10. Khương tốt nghiệp đại học ngành marketing, rồi xung phong nhập ngũ từ năm 2024. Hơn hai năm qua, chị Hoài chưa một lần được chạm tay vào gương mặt "thư sinh" của con.

Cha mẹ vượt gần 1.000 hải lý mang mì Quảng, mắm ruốc thăm con ở nhà giàn DK1/10 - Ảnh 5.

Chị Hoài cẩn thận mang món quà của con trai út ra cho anh Khương - Ảnh: THANH HUYỀN

Trước chuyến đi, chị điện thoại hỏi con thích ăn gì để gửi ra, nhưng Khương chỉ nhẹ nhàng bảo: "Ngoài nhà giàn mọi thứ đều đầy đủ, chỉ cần mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe là con vui rồi".

Chị Hoài lặng lẽ xào thật ngon một hũ mắm ruốc với thịt ba rọi - món ăn ruột mà Khương mê nhất để mang ra nhà giàn. Bên cạnh đó, trong hành trang của chị Hoài còn có một kỷ vật mộc mạc: cây súng đồ chơi được lắp ráp bằng những mảnh ghép lego. Đây là món quà mà em trai Khương ở nhà đã thức gần như sáng đêm tỉ mẩn ghép lại để gửi tặng cho anh. Đi kèm món quà nhỏ là lời nhắn của đứa em gửi ra tiền tiêu: "Anh hãy vững tay súng bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về với gia đình".

Chiếc thuyền nhỏ trung chuyển đoàn công tác từ tàu KN491 cặp bến nhà giàn DK1/10, Nhật Khương đứng trên cao nhìn xuống. Giữa những gương mặt ra từ đất liền, cậu ngỡ ngàng, ứa nước mắt xúc động khi nhận ra dáng hình thân thuộc mẹ mình.

"Tôi không tin vào mắt mình, phải cất tiếng gọi ‘Mẹ Hoài’. Khi mẹ vẫy tay chào, tim tôi như thắt lại, nước mắt cứ thế trào ra. Sau đó mọi thứ nhòa đi, tôi chỉ còn biết mẹ ôm chằm lấy hỏi "Con có khỏe không, nhìn con rắn rỏi quá". Hơn hai giờ đồng hồ ngồi bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện nhà, chuyện em út học hành và mẹ phải thức thâu đêm làm mắm ruốc xào thịt cho anh em trong tổ, tôi thấy mình là người may mắn nhất" - chiến sĩ Nhật Khương xúc động nhớ lại.

Chặng đường dài vượt gần 1.000 hải lý, phải nhiều lần chuyển tiếp sang tàu nhỏ, rồi trèo dốc đá gập ghềnh trên đảo không làm chùn bước chân những người cha, người mẹ. Mọi mệt mỏi tan biến khi những cái ôm siết chặt giữa muôn trùng sóng gió.

Cha mẹ vượt gần 1.000 hải lý mang mì Quảng, mắm ruốc thăm con ở nhà giàn DK1/10 - Ảnh 7.

Chị Hoài hát cho con trai nghe những giai điệu gắn liền với tuổi thơ - Ảnh: THANH HUYỀN

Tiếng hát yêu thương vang lên từ cuộc hội ngộ giữa trùng dương

Giữa nắng gió nhà giàn DK1/10, những giai điệu ngân lên từ đội văn nghệ sĩ TP.HCM không chỉ là âm nhạc, mà là nhịp đập từ trái tim hướng về những người lính trẻ. 

Đã ba lần vượt sóng ra vùng biển tiền tiêu này, chị Trần Xuân Mai Trâm (Phòng Văn hóa truyền thông, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM) vẫn vẹn nguyên cảm xúc rưng rưng. Nhưng chuyến hải trình này thêm đặc biệt khi đoàn có sự đồng hành của hai phụ huynh ra thăm con đang làm nhiệm vụ trên đảo.

Giây phút chứng kiến cha mẹ ôm chầm lấy con sau bao ngày xa cách, những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống giữa nghìn trùng sóng nước đã chạm đến khoảng sâu thẳm nhất trong tâm hồn nghệ sĩ. Nhìn những chiến sĩ tuổi đời đôi mươi đang dâng hiến thanh xuân nơi đầu sóng, chị Trâm thấu hiểu sâu sắc rằng giá trị hòa bình, độc lập hôm nay được đánh đổi bằng bao sự hy sinh thầm lặng, trong đó có cả niềm thương nỗi nhớ của những gia đình nhỏ.

Lần đầu đặt chân lên nhà giàn, bạn Lê Thị Hà Như không giấu được sự xúc động khi tận mắt thấy những gian khổ, thời tiết khắc nghiệt mà cán bộ, chiến sĩ phải trải qua mỗi ngày. Sinh ra và lớn lên trong thời bình, các ca sĩ trẻ vốn đồng lứa với những người lính đảo đã cất tiếng hát bằng tất cả niềm tự hào và sự trân trọng. 

Những cái ôm vội, những câu chuyện hậu phương cảm nhận được trong hải trình chính là chất xúc tác quý giá giúp thế hệ trẻ thêm trưởng thành. Chuyến đi không chỉ nuôi dưỡng cảm hứng cho các sáng tác mới, mà còn tiếp thêm động lực để mỗi bạn trẻ sống trọn vẹn và trách nhiệm hơn với quê hương.

Giữa nắng gió thềm lục địa phía Nam, nhà giàn DK1/10 không chỉ là tiền tiêu bảo vệ chủ quyền, mà còn là điểm tựa ấm áp cho ngư dân vươn khơi bám biển. Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa trùng khơi đã trở thành "liều thuốc bổ" tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho những chiến sĩ trẻ vững tin giữ chặt tay súng, bảo vệ bình yên cho biển trời thiêng liêng Tổ quốc.

Cảm xúc trước tình cha con thiêng liêng trong chuyến đi, nhà văn Nguyễn Nguyên Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM - đã sáng tác bài thơ "Ba ra biển thăm con" gửi tặng anh Phạm Hồng Điểm.

"Hai mươi, con đã xa nhà

Làm cư dân giữa bao la biển trời

Ba thương chẳng nói thành lời

Thầm mong con lớn giữa nơi sóng ngàn.

Hôm nay ba đến nhà giàn

Ngước lên tìm dáng con đang đứng chờ

Con nhìn ba, ngỡ trong mơ

Ba nhìn con, cũng bất ngờ… mũi cay.

Bao điều chuẩn bị bấy nay

Gặp con chỉ gọi: "Ba đây, con à!"

Nơi trùng khơi, giữa bao la

Thấy con khôn lớn, lòng ba tự hào.

Theo tàu cùng sóng nôn nao

Mang bao thương nhớ gửi vào biển xanh

Hôm nay ba gặp Đức Anh

Thương thêm người lính nhà giàn các con.

Cha mẹ vượt gần 1.000 hải lý mang mì Quảng, mắm ruốc thăm con ở nhà giàn DK1/10 - Ảnh 8.Nhiều ca khúc được sáng tác trên hải trình gần 1.000 hải lý thăm nhà giàn DK1/10

Trong hải trình gần 1.000 hải lý thăm các đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10, đội văn nghệ sĩ TP.HCM đã sáng tác, dàn dựng nhiều ca khúc mới về biển đảo quê hương, nổi bật là hai bài hát Rạng rỡ Hòn Khoai và Hòn Đốc đảo nhỏ vấn vương của nhạc sĩ Mai Trâm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất