07/12/2025 11:37 GMT+7

Cha mẹ cầu thủ Lào gốc Việt sang Thái Lan cổ vũ

Cha mẹ của tiền vệ Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath đã sang Thái Lan để cổ vũ con trai thi đấu tại SEA Games 33.

Cha mẹ cầu thủ Lào gốc Việt sang Thái Lan cổ vũ - Ảnh 1.

Cha mẹ Damoth Thongkhamsavath (bên phải) trên khán đài sân Rajamangala cổ vũ U22 Lào ở trận thua U22 Malaysia - Ảnh: N.K.

Đội tuyển U22 Lào đã phải chia tay SEA Games 33 sớm sau trận thua U22 Malaysia 1-4 trên sân Rajamangala vào chiều 6-12. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của U22 Lào sau thất bại 1-2 trước U22 Việt Nam hôm mở màn.

Chia tay sớm khi SEA Games 33 còn chưa chính thức khai mạc (ngày 9-12) là điều không vui với các cầu thủ U22 Lào. Đặc biệt là với cha mẹ của tiền vệ Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath đã lặn lội từ Pakse (Lào) sang Bangkok (Thái Lan) cổ vũ cho cậu con trai từ hôm 3-12. 

Ngồi lọt thỏm trên sân Rajamangala rộng lớn vào chiều 6-12, cha mẹ của Damoth cùng 2 người bạn nữa của cậu con trai vẫy cờ Lào cổ vũ đầy nhiệt thành cho U22 Lào trong trận đấu với U22 Malaysia. Damoth bị chấn thương từ trận gặp U22 Việt Nam nên không thi đấu ở trận này, nhưng điều đó cũng không làm vơi bớt đi sự cổ vũ của gia đình anh. 

"Khi con tôi sang Việt Nam khoác áo CLB Thanh Hóa thì vợ chồng tôi không còn nhiều dịp xem con thi đấu trực tiếp. SEA Games này là dịp hiếm hoi cả nhà sang Thái Lan để cổ vũ cho cháu. Đồng thời gia đình cũng muốn cổ vũ cho U22 Việt Nam", bà Đặng Thuấn chia sẻ lý do có mặt tại Bangkok.

Cha mẹ cầu thủ Lào gốc Việt sang Thái Lan cổ vũ - Ảnh 2.

Cầu thủ Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath (trái) ở trận đấu với U22 Việt Nam - Ảnh: N.K.

Quê gốc Quảng Bình, nhưng cha mẹ Damoth sinh ra và lớn lên ở Pakse, tỉnh Champasak (Lào). Sống ở cộng đồng người Việt tại Pakse từ nhỏ đến lớn, lại thường xuyên đi về giữa hai nước, nên vợ chồng bà Đặng Thuấn vẫn nói tiếng Việt rất tốt. 

Nói về niềm đam mê bóng đá của Damoth, bà Đặng Thuấn chia sẻ: "Cháu mê bóng đá từ rất nhỏ. Gia đình tôi sống ở vùng còn nhiều khó khăn, nhưng luôn cố gắng tạo điều kiện cho con theo đuổi đam mê".

Không thể ở thêm Bangkok ngày nào khi cậu con trai và U22 Lào đã phải dừng bước sớm, cha mẹ của Damoth không khỏi buồn. Nhưng niềm tự hào của họ thì cũng có không ít với sự tiến bộ của con trai và U22 Lào. 

"U22 Lào đã thể hiện nhiều tiến bộ, có màn trình diễn tốt trước U22 Việt Nam và thậm chí còn ghi được bàn thắng. Damoth cũng hòa nhập tốt ở CLB Thanh Hóa, đó là niềm vui của gia đình", bà nói.

Cha mẹ cầu thủ Lào gốc Việt sang Thái Lan cổ vũ - Ảnh 4.Hàng thủ 'thảm họa' tiễn U22 Lào về nước, trước khi SEA Games 33 khai mạc

Có khởi đầu khá tốt, dẫn trước đối thủ nhưng những sai lầm chết người của hàng phòng ngự đã khiến U22 Lào liên tiếp thủng lưới và thất bại chung cuộc 1-4 trước U22 Malaysia. Thất bại này khiến U22 Lào trở thành đội đầu tiên chia tay SEA Games 33.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất