
Tiền đạo Abu Farchi (áo trắng) khiến đội tuyển Israel chỉ còn chơi với 10 người sau pha ăn mừng gây tranh cãi - Ảnh: AP
Hành quân đến sân Raiffeisen Arena ở Linz vào rạng sáng 25-9, các cầu thủ Israel bị đội chủ nhà Áo chọc thủng lưới trước giờ nghỉ giải lao sau quả phạt đền chuẩn xác của Romano Schmid.
Thế nhưng đến phút 55, hy vọng bừng sáng với đội khách khi chân sút 20 tuổi Saied Abu Farchi có pha bật cao đánh đầu đẹp mắt, đưa trận đấu về vạch xuất phát 1-1.
Quá phấn khích, Abu Farchi lao thẳng về phía cột cờ góc, lấy cột cờ lên khỏi mặt đất rồi làm động tác mô phỏng một khẩu súng để ăn mừng bàn thắng.

Tiền đạo Abu Farchi ăn mừng bàn thắng với cột cờ phạt góc - Ảnh: chụp màn hình
Hành vi mang tính khiêu khích này không qua được mắt vị vua áo đen.
Trớ trêu thay, chỉ vỏn vẹn 4 phút trước đó, chân sút sinh năm 2006 vừa phải nhận một thẻ vàng.
Không chút ngần ngại, trọng tài chính lập tức rút ra tấm thẻ vàng thứ hai kèm theo tấm thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Abu Farchi và đẩy Israel vào cảnh chỉ còn 10 người trên sân.
Chơi thiếu người trong hơn 30 phút còn lại, hệ thống phòng ngự của Israel cuối cùng cũng sụp đổ trước sức ép nghẹt thở từ phía chủ nhà.
Phút 90, nhận đường dọn cỗ từ Paul Wanner, Phillipp Mwene dứt điểm quyết đoán tái lập thế dẫn bàn cho tuyển Áo.
Đến những phút bù giờ, tiền đạo Sasa Kalajdzic đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đội khách bằng pha đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Áo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận