Thủy điện Nậm Khan 3 trên sông Nậm Khan 3 (Lào) mở cổng xả nước để cứu sông Mekong Ảnh: Quốc Việt |
Đi dọc lên thượng nguồn khoảng 10km từ cầu Hữu Nghị, nước sông vẫn đủ sâu để thuyền bè qua lại và người dân có thể nuôi cá bè dọc hai bên bờ.
Bà Pulsam, 55 tuổi, một cư dân Thái sinh ra và lớn lên bên dòng Mekong, cho biết cuộc sống ở Nong Khai có ảnh hưởng bởi hạn hán nhưng không nhiều lắm. Đến ngôi làng nhỏ Hienngom “Bac” ven sông Mekong, tôi phát hiện nơi mình đang tìm kiếm - một trạm bơm nước của người Thái từ sông Mekong vào nội đồng. Những trạm bơm nước này chính là bí mật giúp Nong Khai đỡ khổ hơn những nơi khác vào mùa khô hạn.
Tuy nhiên, tôi vẫn gặp một đám rước lễ mà hỏi thì mới biết đây là lễ cầu mưa giải hạn của người dân Nong Khai.
Người dân địa phương cho biết sông Mekong ở địa phận Thái Lan chỉ đầy ở mỗi đoạn qua Nong Khai, còn cách đó khoảng 50km về hạ nguồn, nước rất cạn và người ta có thể đi bộ từ Thái Lan qua Lào!
Một lễ cầu mưa tổ chức tại thành phố Nong Khai ngày 2-4 |
Thanh thiếu niên tắm trốn nóng tại một trạm bơm hút nước từ sông Mekong vào nội đồng ở làng Hienngom, cách thành phố Nong Khai hơn 10km |
Những máy bơm công suất lớn mới được lắp đặt trên sông Mekong để giúp hút nước vào hệ thống tưới tiêu của tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan |
Sông Mekong đang mùa khô hạn trơ ra bãi cỏ vàng cháy |
Bà Pulsam cho xem món quà ít ỏi từ dòng Mekong |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận