Phóng to |
| Các chị em phụ nữ nhiễm HIV ở xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang làm việc tại nhà may Tương Lai do các chị thành lập - Ảnh: Hà Đồng |
Thành viên là những nông dân một nắng hai sương, do khách quan hoặc chủ quan bị lây nhiễm HIV. Câu lạc bộ gồm 20 thành viên, trong đó có bảy nữ, được thành lập vào tháng 6-2005.
Trong buổi sinh hoạt định kỳ tháng 2- 2006 của câu lạc bộ, tôi được cùng dự với các thành viên.
Mở đầu buổi sinh hoạt, bác sĩ Trần Thị Lâm, trưởng Trạm y tế xã Xuân Tín - người tích cực nhất trong việc tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS của xã, giới thiệu cách chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, cách sử dụng các loại thuốc hiện có trong việc phòng chống nhiễm trùng cơ hội, thuốc kháng virus...
Sau bài giảng của bác sĩ Lâm, các thành viên trao đổi về nhiều vấn đề xung quanh cuộc sống của họ. Nào là chuyện thời tiết đang lúc giao mùa, rất dễ bị cảm sốt virus nên mọi thành viên phải luôn giữ ấm cơ thể, không được tắm nước lạnh. Nào là chuyện học hành của mấy đứa trẻ thời gian qua. Nào là chuyện huy động vốn để mở rộng, phát triển nhà may Tương Lai...
Mỗi thành viên trong CLB này có hoàn cảnh, mảnh đời éo le khác nhau. Trong số 20 thành viên thì bảy chị em nữ có hoàn cảnh, số phận éo le nhất. Cả bảy chị đều bị nhiễm HIV qua những người chồng nghiện ma túy. Những đồng tiền kiếm được ở thị thành của các ông đã đem tai họa về tận đầu giường của mỗi gia đình.
Bác sĩ Trần Thị Lâm cho biết: “Xã Xuân Tín hiện có hàng trăm đối tượng nghiện ma túy, trong đó có tới 90 người đã nhiễm HIV (có hồ sơ quản lý- PV). Trong năm năm qua, toàn xã đã có 41 người tử vong vì AIDS.
Riêng năm 2005 có 10 người bị AIDS cướp đi sinh mạng, trong đó có hai phụ nữ và hai trẻ em. Câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng” được thành lập là nhu cầu, tự nguyện của những người nhiễm HIV.
Vì vậy, CLB luôn được chính quyền xã và các cơ quan, tổ chức như: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quĩ toàn cầu về phòng chống HIV/AIDS... rất ủng hộ. Hằng tháng, các thành viên trong CLB được hỗ trợ tiền mua thuốc điều trị, thỉnh thoảng được cấp tiền hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng với mức 6.000 đồng/người.
Sau những buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên trong CLB “Vì ngày mai tươi sáng” ở Xuân Tín lại trở về với thửa ruộng, mảnh vườn của gia đình và hòa vui cùng nhịp sống xóm làng.
Riêng bảy chị em nữ đang có một niềm vui đặc biệt, bởi hai tháng qua các chị được Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa cấp cho bốn chiếc máy may công nghiệp, hiện đặt tại nhà chị Hiền ở thôn Phủ Lịch, nhằm tạo thêm công ăn việc làm.
Hằng ngày, các chị đều dành thời gian tham gia làm việc tại nhà may Tương Lai để có thêm thu nhập ngoài thửa ruộng, mảnh vườn.
Chị Đinh Thị Tiến tiết lộ: “Tuy mới mở hiệu, mấy chị em đang tự học nghề với nhau, nhưng rất đông khách tìm đến nhà may của chúng tôi, dù mọi người trong xã biết chúng tôi là những người nhiễm HIV”.
Còn những đứa trẻ - con của các bệnh nhân HIV - đến trường luôn được thầy cô, bạn bè yêu thương, giúp đỡ. Tất cả đã và đang tạo cho những người nhiễm HIV ở đây một niềm tin, hi vọng vào cuộc sống chan chứa tình người.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận