
Hai chị em bà Thu sống gắn bó yêu thương nhau từ nhỏ, làm nên tình chị em ruột thịt cao quý hơn bao giờ hết - Ảnh: LAN NGỌC
Tình chị em trân quý
Ở tuổi xế chiều, bà Phan Thị Lệ Thu (62 tuổi, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) còn lắm vất vả với công việc bán rau củ, trái cây ven đường. Người chị ruột của bà là bà Phan Thị Phấn (72 tuổi). Cả hai chị em ruột bà Thu sức khỏe đã yếu và mắc nhiều bệnh.
Bà Thu kể bà là người con thứ sáu, còn bà Phấn là người con thứ ba trong gia đình. Các anh chị em mỗi người phải tự lo cho gia đình riêng của mình, nên bản thân bà và bà Phấn quyết định sống nương tựa, chị em vui buồn có nhau.
"Tôi còn sức thì đi bán kiếm đồng ra đồng vô mua gạo, kiếm tiền trang trải những lúc không may bị ốm đau. Còn chị Phấn sức khỏe yếu hơn nên không đi bán được, chỉ ở nhà phụ lo nấu cơm, dọn dẹp. Hai chị em tôi sống chung từ nhỏ tới bây giờ. Chúng tôi tự lo cho nhau và nhường nhịn nhau để đi hết quãng đời còn lại", bà Thu tâm tình.
Hằng ngày bà Thu đạp xe từ nhà đến chỗ bán là khoảng 10km, tiền lời từ công việc buôn bán cũng khá bấp bênh, có hôm bà Thu kiếm được hơn 100.000 đồng/ngày, có ngày lại ít hơn. Chúng tôi theo chân bà Thu, hình ảnh một bà lão dáng người nhỏ thó, mái tóc bạc cặm cụi bày biện rau củ, trái cây bán ở góc đường Trần Việt Châu (TP Cần Thơ).
Bà Thu kể hôm nào bán được hết hàng thì mừng lắm. Có hôm ế ẩm, bà lại chở số hàng còn lại trở về, tự an ủi mình rằng ngày mai đi bán tiếp. "Còn sức ngày nào thì tôi còn đạp xe đi bán ngày đó. Bữa nào mệt quá thì buộc phải nghỉ dưỡng sức, bữa sau đi tiếp", bà Thu cười hiền.
Chiếc xe đạp đã cũ cũng là "cần câu cơm" của hai chị em bà Thu nhiều năm qua. Buổi chiều muộn sau khi bán hết rau, bà Thu cẩn thận ràng hai cái giỏ rỗng lên chiếc xe đạp cũ, rồi chậm rãi đạp về nhà. Chiếc xe đạp cũ tiếp tục lăn bánh như cách hai chị em lặng lẽ dìu nhau đi qua tuổi già bằng tình ruột thịt yêu thương và đùm bọc nhau chưa bao giờ vơi.
Điều trân quý làm nhiều người cảm động, là dù cuộc sống mưu sinh lắm nhọc nhằn như thế nhưng tình cảm chị em ruột thịt vẫn bền chặt suốt bao năm. Bà Thu gồng gánh buôn bán để chăm người chị tuổi đã cao. Còn bà Phấn dù sức khỏe yếu vẫn cố gắng phụ em mình việc nhà.

Bán rau củ, trái cây ở góc đường là nguồn thu nhập chính của hai chị em bà Thu trong nhiều năm qua - Ảnh: TRUNG PHẠM
Ấm lòng nghĩa tình người Cần Thơ
Giữa nhịp sống tất bật hối hả, câu chuyện về tình thân khắng khít của hai chị em bà Thu gợi ấm lòng về giá trị của tình thân. Vừa qua, câu chuyện nhân văn về tình chị em gắn bó của bà Thu được lan tỏa trên mạng xã hội.
"Những ngày qua có nhiều người hỏi thăm tôi. Tôi mừng vì bữa rày tôi bán khá đắt. Nhiều người tới mua ủng hộ, có mấy cháu sinh viên thấy thương lắm, tới mua rau rồi còn tặng gạo nữa. Tôi vui và biết ơn lắm!", bà Thu nói với tấm lòng trân quý.
Điều mong muốn của hai chị em bà Thu lúc này là muốn được hỗ trợ gia hạn bảo hiểm y tế cho bà Thu và chi phí mổ cườm mắt cho cả hai. Theo đó những ngày qua có nhiều tấm lòng hỗ trợ hai chị em bà, lan tỏa được cái tình cái nghĩa của người Cần Thơ.
Trong đó Quỹ từ thiện Tâm Hiểu Thương (TP Cần Thơ) hỗ trợ gia hạn bảo hiểm y tế cho bà Thu. Có một bệnh viện đã nhận hỗ trợ mổ mắt cho hai bà (việc này sẽ tiến hành khi sức khỏe của hai bà được đảm bảo).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận