![]() |
Nhóm Việt Nam Ngày Mai đang phát bánh bao cho trẻ em đường phố - Ảnh: Phạm Thành Nhân |
Bên cạnh những cuộc ra quân rầm rộ của các fan club ca sĩ hay những buổi đấu giá từ thiện được trực tiếp truyền hình, giữa đời thường vẫn có những nghệ sĩ âm thầm làm công tác xã hội.
Từ nhiều năm nay, căn nhà số 10A Sương Nguyệt Anh của ca sĩ Ngọc Sơn đã được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn biết đến. Tại đây, cứ độ vài tháng lại có chương trình phát gạo, phát quà. Ngày 26-1 vừa qua, 10 tấn gạo đã được gửi tặng người nghèo ăn tết. Các nhà mở, mái ấm khi thiếu kinh phí hoạt động cũng tìm đến anh và chưa lần nào nghe lời từ chối.
Trải lòng với Tuổi Trẻ, anh nói ngắn gọn: "Tôi nợ ân tình của mọi người nên ngày nào còn sống, tôi vẫn còn trả nợ". Khi bị hỏi khó: "Nhỡ khi cũng đang kẹt mà có nơi cần giúp thì anh làm sao?", anh cười: "Thì ra ngân hàng rút tiền". "Ngân hàng" mà anh nói chính là các sân khấu anh vẫn biểu diễn hằng đêm.
TP.HCM có một nhóm thiện nguyện gọi là Việt Nam Ngày Mai gồm những ca sĩ trẻ, nhạc sĩ, MC… Nhiều ca sĩ trẻ trong nhóm với thù lao mỗi show diễn có khi chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng vẫn chắt bóp đóng góp cho hoạt động từ thiện.
Thủ lĩnh nhóm, nhạc sĩ Tuấn Khanh, sau nhiều lần từ chối vì cho rằng mình chưa làm được gì nhiều đã chịu bộc bạch: "Trước khi là ca sĩ, anh phải là người tử tế và biết sống vì mọi người. Cùng các bạn trẻ đi làm từ thiện, tôi mong các bạn tận mắt nhìn thấy những số phận kém may mắn hơn mình, để biết rằng đất nước ta đang cần các bạn làm nhiều hơn nữa cho tương lai. Trong khi nhiều ca sĩ trẻ phung phí tuổi thanh xuân, những người bạn tôi đây dành thời gian ấy để cống hiến. Tôi tin từ những việc làm nhỏ nhoi này, ngày mai các bạn sẽ sống tốt hơn với người, với mình".
Từ việc tổ chức cho các em thiếu nhi vui Trung thu ở trại mồ côi Bình Hưng (Bình Chánh) đến việc chăm sóc các cụ già, em bé ở chùa Bình An (Bình Tân), thậm chí đến cả các tỉnh thành như Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ, Bình Dương... nhóm đã cùng góp sức giữ cho câu chuyện cổ tích về ông bụt ở lại trong ký ức tuổi thơ của những em bé lang thang trên đường phố. Hiện nhóm cũng đang lên kế hoạch đến thăm một trại trẻ mồ côi tại Vũng Tàu trong tuần tới.
Quán cơm chay miễn phí của diễn viên Lê Vũ Cầu lại là một câu chuyện khác. Bất kỳ ai đều có thể đến đây thưởng thức cơm chay mà không phải mất tiền, bởi với anh thì "một miếng khi đói luôn hơn gói khi no". Sau cơn bạo bệnh tưởng không qua khỏi, anh đã dành thời gian thực hiện ước mơ của mình - một quán cơm cho người lỡ bước hay những người không tiền dù chỉ để ăn một bữa cơm. Tấm lòng người nghệ sĩ nhân hậu đã được chương trình "Câu chuyện ước mơ” phản ánh trong số phát sóng đầu tiên và gây nhiều xúc động cho khán giả...
Những nghệ sĩ như Phước Sang, Việt Trinh, Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, hoa hậu Mai Phương Thúy... và nhiều người khác nữa đã chung tay chia bớt những khó khăn của đồng bào dù không hề quen biết.
Thêm một bàn tay đưa ra là thêm một người được nâng đỡ. Và những "người của công chúng", bằng nhiều hình thức đang tự nguyện làm cầu nối đến với những mảnh đời bất hạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận