
Lực lượng chức năng đưa cháu K. xuống núi an toàn - Ảnh: A.T.
Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, sáng 13-9, cháu N.G.K. (6 tuổi, trú tổ dân phố Long Hải Bắc, phường Sông Cầu) đi lạc từ chiều 12-9 được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa đến bệnh viện sau gần một ngày đi lạc tại khu vực phía sau núi Ông Định, thuộc tổ dân phố Lệ Uyên, phường Sông Cầu cách nhà cháu K. khoảng 20km về phía tây bắc.
Điều khiến nhiều người xúc động là trong suốt hành trình đi lạc giữa địa hình rừng núi hiểm trở, con chó luôn túc trực bên cạnh, xuyên đêm bảo vệ cậu chủ.
Chị Nguyễn Thị Mai, mẹ cháu K., cho biết hiện con trai đang được chăm sóc tại bệnh viện.
Theo chị Mai, khi lực lượng chức năng đưa cháu K. xuống núi để bàn giao cho gia đình và nhân viên y tế, con chó cũng đi theo. Tuy nhiên, do lúc đó có rất đông người, con chó sợ và lạc khỏi chủ.
"Không thấy chủ đâu, nó liền chạy ngược lên núi tìm. Con thì an toàn rồi, tôi cũng lo lắng cho nó nên bảo chồng đi tìm. Khi chồng tôi quay lại núi có gọi nó, nghe tiếng người quen, nó liền lập tức chạy xuống và đã được đưa về nhà an toàn", chị Mai kể.

Cô chó tên Đen đã được gia đình chị Mai đưa về nhà an toàn - Ảnh: Người nhà cung cấp

Cậu chủ nhỏ đi đến đâu, con chó bám theo đến đó, không rời - Ảnh: cắt từ clip
Con chó này tên là Đen, là giống cái, đã từng sinh một lứa sáu con rất đáng yêu. Việc nuôi Đen với gia đình chị Mai như một cái duyên.
Khi cách đây vài năm con gái lớn của chị Mai thấy bạn cùng xóm có con chó nhỏ nhưng gia đình không cho nuôi, sợ bị vứt bỏ tội nghiệp nên đã xin về. Trong khi nhà chị Mai lúc này cũng đã có 2 con chó khác, nhưng khi nghe con gái năn nỉ và thấy thương quá nên đã nhận nuôi.
Đen rất khôn và quấn chủ, nhất là K. - cậu con trai út của chị Mai. Vì K. bị chậm phát triển nên chị Mai luôn để con chơi cùng với chó để tạo thêm sự mạnh dạn, tình yêu với động vật.
"Không ai nghĩ một đứa trẻ và một con chó không thể nói chuyện với nhau lại có thể cùng vượt qua hơn 20km đường rừng núi. Hai đứa trở về an toàn thật sự là một kỳ tích. Bây giờ tôi mới tin việc cứu vật, vật trả ơn là sự thật", chị Mai xúc động.
Và chị Mai cũng tiếp lời: "Có Đen ở bên cạnh con trai, tôi cũng an tâm hơn. Tôi là dân nơi khác đến làm dâu, không quen biết ai, nhưng chiều hôm qua ngay khi đăng tin nhờ giúp đỡ, rất đông người dân và lực lượng chức năng vào tìm kiếm con trai tôi, có người còn sử dụng cả flycam để tìm con. Tôi thật sự cảm kích".
Người phát hiện cháu bé đi lạc kể về lúc vừa tìm thấy K.
Trong lúc lên núi làm rẫy, ông Trương Văn Dân (34 tuổi, trú tại tổ dân phố Lệ Uyên, phường Sông Cầu) là người đã phát hiện cháu K. và báo cho lực lượng chức năng đưa xuống núi.
Trước đó vì đã đọc được thông tin tìm kiếm trẻ đi lạc trên mạng, nên sáng nay khi vừa nhìn thấy cháu K. một mình trên núi, ông đã nhận ra ngay. Vì cháu K. còn nhỏ, lại đang sợ nên chưa nói chuyện được nhiều, ông Dân đã cho cháu K. ăn bánh mì, uống nước sau một đêm đói lả.
Theo ông Dân, khi tìm thấy và đưa cháu bé xuống núi, con chó liền đi theo không rời chủ.
"Hễ tôi bế cháu bé đi chậm hay dừng lại, nếu con chó đi trước sẽ dừng lại, quay đầu lại nhìn, hoặc chạy lại xem tình hình chủ ở phía sau. Con chó này là giống chó cỏ thôi mà quá khôn, cả người và chó ở một mình trên núi cả đêm vẫn an toàn thì đúng là một điều kỳ diệu", ông Dân nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận