
Cậu bé Liu Chuxi (8 tuổi) đã rơi vào hôn mê sau một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng - Ảnh: SCMP
Báo South China Morning Post tuần trước chia sẻ câu chuyện một cậu bé 8 tuổi ở Trung Quốc đã tỉnh lại sau gần hai tháng hôn mê nhờ nghe những đoạn video ghi âm lời nhắn nhủ và tiếng hát từ bạn bè cùng lớp. “Phép màu” này đang lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hơn 10 triệu lượt xem.
“Nhân vật chính” trong câu chuyện nói trên là Liu Chuxi, một học sinh tại thành phố Nhạc Dương thuộc tỉnh Hồ Nam.
Em đã rơi vào trạng thái hôn mê sau một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng vào tháng 11 năm ngoái.
Vụ tai nạn nói trên khiến em bị chấn thương não nặng và tổn thương phổi nghiêm trọng.
Các bác sĩ chẩn đoán cơ hội tỉnh lại của Chuxi là cực kỳ mong manh. Tuy nhiên mẹ của em đã không bỏ cuộc, bà đưa con đi qua nhiều bệnh viện để tìm kiếm cơ hội điều trị.
Được một bác sĩ đã gợi ý rằng những âm thanh quen thuộc hoặc bài hát yêu thích có thể kích thích các vùng não cụ thể và có khả năng đánh thức bệnh nhân, mẹ của Chuxi đã thu thập các bản nhạc báo thức và các bài nhạc tập thể dục buổi sáng của trường Chuxi và phát cho em nghe mỗi ngày.
Trong khi đó, giáo viên của Chuxi đã tổ chức cho các bạn cùng lớp quay những video gửi lời động viên tới cậu bé.

Giáo viên của Chuxi đã tổ chức cho các bạn cùng lớp quay video động viên gửi đến em - Ảnh: CCTV
Một cậu bạn nhắn gửi trong video: “Chuxi ơi, mau tỉnh dậy đi, chúng mình cùng đi đá bóng nhé”.
Một cô bé khác nói: “Tất cả chúng tớ đều rất nhớ cậu. Sắp đến kỳ thi rồi, chúng tớ đang đợi cậu quay lại học cùng đấy”.
Một học sinh khác đã hát bài hát yêu thích của Chuxi, trong khi những bạn khác kể những câu chuyện hài hước diễn ra trong lớp.
Hằng ngày, mẹ Chuxi đều phát những video này cùng các bản ghi âm bài giảng toán của giáo viên ngay bên giường bệnh của em.
Sau 45 ngày hôn mê, Chuxi bắt đầu có phản ứng qua cử động mí mắt. Vài ngày sau đó, em đã mỉm cười khi nghe thấy giọng nói của giáo viên. Đến ngày thứ 55, cậu bé lấy lại ý thức và có thể cử động tay trái.
Mẹ Chuxi chia sẻ: “Cuối cùng tôi đã thấy mặt trời sau những đám mây. Một điều kỳ diệu thực sự đã xảy ra”.
Bà hy vọng trường hợp của con trai mình có thể tiếp thêm hy vọng cho những gia đình đang ở trong hoàn cảnh tương tự.
Hiện tại sức khỏe của Chuxi đang cải thiện ổn định, dù hành trình phục hồi hoàn toàn phía trước vẫn còn dài.
Câu chuyện gây xúc động cho nhiều người từ cộng đồng mạng, một bình luận khẳng định: “Có những thứ y học không thể giải thích được, hãy để tình yêu và phép màu thực hiện điều đó”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận